Hành trình 10 năm “Ước mơ của bé” – Nối dài mạch nguồn từ bi giữa lòng đất Tây Nguyên

PGĐS – Mùa Phật đản PL.2570 lại về trong niềm hoan hỷ của hàng triệu người con Phật. Giữa không khí thiêng liêng ấy, tinh thần từ bi và vô ngã vị tha của đạo Phật không chỉ dừng lại nơi cửa thiền thanh tịnh, mà đã hóa thành những bước chân dấn thân, mang tình thương đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó. Ngày 23/05/2026, chương trình thiện nguyện “Tấm lòng nhân duyên cho Ước Mơ Của Bé 2026” do Tu Viện Như Giác tổ chức đã mang niềm vui, sự sẻ chia đến với hàng trăm học sinh vùng cao tại huyện Đồng Xuân.

Những món quà chở che tinh thần hiếu học

Trong hành trình lần này, đoàn thiện nguyện đã đến thăm và trao tặng hơn 340 phần quà thiết thực tại 4 điểm trường thuộc xã Phú Hội và xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) – nơi nuôi dưỡng ước mơ con chữ của đại đa số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số như Bana, Hroi và Chăm. Các điểm trường bao gồm:

  • Trường Tiểu học Làng Đồng (xã Phú Mỡ)
  • Trường Tiểu học Hòa Ngãi
  • Trường Tiểu học Suối Mây
  • Trường Tiểu học Phú Hội & Phước Hòa

Bằng tất cả sự chăm chút và lòng yêu thương, Tu Viện Như Giác cùng các nhà hảo tâm đã chuẩn bị hành trang chu đáo cho các em trước thềm năm học mới. Hơn 254 bộ sách giáo khoa cho năm học 2026–2027, 522 bộ đồng phục tinh khôi cùng 300 chiếc mũ lưỡi trai đã được trao tận tay các em nhỏ. Không chỉ chăm lo cho từng cá nhân, chương trình còn trao tặng 3 bộ loa và micro nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng sinh hoạt học đường. Bên cạnh đó, những phần quà nhu yếu phẩm và bánh kẹo, sữa, gấu bông cũng được gửi gắm, mang lại niềm vui sướng hân hoan cho những tâm hồn trẻ thơ trong sáng.

“Mỗi cuốn sách, mỗi manh áo mới được trao đi không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà chính là sự tưới tẩm cho hạt mầm tri thức, tiếp thêm động viên tinh thần để các em vững bước đến trường”. Đây có thể chính là Thập kỷ gieo mầm yêu thương của Phật giáo Việt Nam.

Chương trình “Ước mơ của bé” do Sư cô Thích nữ Đức Tâm sáng lập từ năm 2016. Trải qua tròn một thập kỷ, hành trình bền bỉ ấy đã in dấu chân từ bi qua hơn 10 tỉnh, thành trên khắp mọi miền tổ quốc. Năm hành trình lan tỏa yêu thương 2016 Khởi đầu tại An Giang 2017 – 2019 Trà Vinh, Ninh Thuận, Quảng Bình, Tiền Giang, Tây Ninh 2020 – 2021 San sẻ tại Cần Thơ; tạm dừng trực tiếp do đại dịch nhưng mạch ngầm yêu thương chưa từng ngắt quãng 2022 – 2025 Vượt ngàn dặm xa đến Cà Mau, Hà Giang, Ninh Thuận, Kon Tum, Yên Bái và Sóc Trăng 2026 Điểm hẹn yêu thương tại huyện Đồng Xuân.

10 năm – một chặng đường không quá dài nhưng đủ để viết nên một câu chuyện đẹp về sự gắn kết giữa Đạo và Đời. Hàng ngàn phần quà được trao đi là hàng ngàn lời cầu chúc bình an, là hiện thân sinh động cho tinh thần “Hộ quốc an dân” và truyền thống “Tốt đời đẹp đạo” của Phật giáo Việt Nam.

Chương trình “Ước mơ của bé” năm 2026 khép lại bằng những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ của các em nhỏ giữa đại ngàn xanh thẳm. Những ánh mắt ngây thơ, những cái cúi đầu lễ phép của các em chính là phần thưởng lớn nhất cho đoàn thiện nguyện sau những dặm đường dài mệt mỏi. Chương trình “Ước mơ của bé” khép lại bằng những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ của các em nhỏ giữa đại ngàn xanh thẳm. Những ánh mắt ngây thơ, những cái cúi đầu lễ phép của các em chính là phần thưởng lớn nhất cho đoàn thiện nguyện sau những dặm đường dài mệt mỏi. Hành trình 10 năm qua không chỉ đơn thuần là việc trao đi những món quà vật chất, mà cao đẹp hơn, đó là sự gieo mầm cho những hạt giống của tình yêu thương, sự tử tế và lòng biết ơn vào tâm hồn thế hệ tương lai. Những giá trị nhân văn ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, vượt qua mọi khoảng cách địa lý để sưởi ấm những bản làng xa xôi.

Bài viết là thước phim nhìn lại chặng đường 10 năm đầy ý nghĩa của hành trình thiện nguyện kết nối giữa Đạo và Đời. Thông qua chương trình “Ước Mơ Của Bé 2026”, tinh thần “Hộ quốc an dân” và truyền thống “Tốt đời đẹp đạo” của Phật giáo Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng hàng ngàn phần quà thiết thực và thông điệp từ bi sâu sắc, mang lại niềm vui, nụ cười cùng tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao.

Khi yêu thương được trao đi không tự tôn, không biên giới, đó là lúc Đạo và Đời hòa cùng một nhịp. Khép lại chặng đường một thập kỷ, “Ước mơ của bé” năm 2026 chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: chỉ cần trái tim còn biết rung lên trước những mảnh đời gian khó, thì những mùa xuân ấm áp vẫn sẽ luôn về trên khắp các bản làng.

Tin/Ảnh: TVNG

Bài viết liên quan

Phản hồi