Hải Phòng: Hạ trường cơ sở 1 thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải
PGĐS – Sáng nay,ngày 5/7/ 2022 tức ngày7 / 6 / Nhâm Dần tại hạ trường cơ sở 1 thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải – bậc danh Tăng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam thế kỷ XX.
Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể chư tăng tại trường cơ sơ sở 1 Thành Phố Hải Phòng và quý Phật tử đã vân tập về giảng đường niêm hương tưởng niệm Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải
Sau khi quý Phật tử làm lễ tác bạch cúng dường , Hòa Thượng Thích Thanh Giác- Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trụ trì Chùa Phổ Chiếu trường hạ cơ sở 1 Thành phố Hải Phòng thay mặt Chư Tăng đọc tiểu sử của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải

Hòa thượng có pháp danh Thích Thanh Thao, thế danh là Đoàn Thanh Tảo, đạo hiệu Trí Hải, thuộc Sơn môn Tế Xuyên. Ông sinh năm Bính Ngọ (ngày 19/5/1906) tại làng Quần Phương Trung, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ngày nay trong một gia đình Nho giáo sống bằng nghề nông và dệt vải.
Hòa thượng là bậc danh Tăng có đóng góp quan trọng và tầm ảnh hưởng sâu sắc trong quá trình xây dựng và Pháp triển Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX .
Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải là người đi đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Đồng thời, Ngài luôn theo đuổi mục đích thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ, mặc dù Hòa thượng gặp phải sự cản trở của nhiều vị sư trụ trì một số ngôi chùa Hà Nội, nhưng đã Ngài không nản lòng và xác định hướng đi đúng đắn là phải liên kết với các cư sĩ có tài, có đức và đoàn kết chặt chẽ với các Tăng sĩ nên cuối năm 1934, Hội Phật giáo Bắc Kỳ được thành lập cộng hưởng với việc chấn hưng Phật giáo trên khắp ba miền đất nước tạo tiếng vang và vị trí lớn cho Phật giáo lúc bấy giờ.
Hòa thượng còn là một người giàu lòng nhân ái, Ngài đã làm nhiều việc từ thiện như nuôi trẻ mồ côi, cứu đói trong nạn đói năm 1945 – nạn đói kinh khùng nhất trong lịch sử nước ta.
Ngài cùng Hòa thượng Tố Liên và Cư sĩ Thiều Chửu thành lập Tổng Hội Cứu Tế đặt tại chùa Quán Sứ – Hà Nội để giúp đỡ những người đói khổ, dựng lên một cô nhi Viện nuôi hơn 200 trẻ thất lạc, bơ vơ và lập Trại nuôi đồng bào bị đói tại Ngã Tư Vọng – Giáp Bát (Hà Nội), cứu đói cho hàng nghìn người.
Với những đóng góp đáng kể, Hoà thượng Trí Hải được mời làm cố vấn cho ông Nguyễn Văn Tố – Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Hòa thượng Thích Trí Hải còn có năng khiếu hội họa chân dung. Được biết, bức ảnh truyền thần thủy mạc Tổ Phổ Tụ đang được thờ tại Tổ đình Tế Xuyên chính do Hòa thượng Trí Hải trực tiếp họa chân dung với sự khen ngợi chính xác của nhiều người đương thời. Hòa thượng Thích Trí Hải còn là một người giỏi về kiến trúc mỹ thuật. Ngôi Đại hùng bảo điện chùa Quán Sứ ngày nay và chùa Nam Hải – trụ sở hiện tại của Hội Phật giáo Hải Phòng chính do Hòa thượng vẽ mẫu
Cuộc đời tu tập và hoạt động của Hòa thượng chính là bài học quý giá mà hàng hậu học cần phải tiếp nối và phát huy.
Sau khi, Hòa Thượng Thanh Giác tuyên đọc tiểu sử của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải, chư Tăng đã vân tập lên chính điện niêm hương tụng thời kinh Di Đà hồi hướng tưởng niệm tới Giác linh cố Hòa thượng.
Một số hình ảnh:


Diệu Thư – BBT PGĐS
Phản hồi