Hải Dương: Lễ hội truyền thống đình Hoàng Gián, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh
[LTS] Mùa lễ hội xuân năm 2025 đã bắt đầu, nhiều lễ hội lớn ở các địa phương đã khai hội, chặng đường đầu tiên đã diễn ra khá êm ả, không có những vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự, biến tướng cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan, đối với người dân và du khách: sau lễ hội không chỉ là du xuân mà đình, chùa còn là nơi bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa nguồn cội, nâng đỡ những giá trị đạo đức, tinh thần. Mỗi địa phương đều có những phương án tổ chức lễ hội xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
“Hội Đình truyền thống làng ta
Lòng dân nhiệt huyết trong bao nghĩa tình
Niềm vui ngay trước sân Đình
Liên hoa văn nghệ cho mình gặp ta
Câu hò tiếng hát lời ca
Toàn dân đoàn kết mọi nhà cùng vui
Nếp sống văn hóa đổi rồi
Toàn dân thực hiện mọi người thi đua
Làng xóm sạch đẹp hơn xưa
Lòng dân ý Đảng sớm trưa thực lòng
Hàng năm cứ đến mùa xuân
Hội Đình truyền thống gặp rồng vươn xa
Quê hương nay đã đổi thay
Kinh tế phát triển tháng ngày tiến xa
Nghĩa tình tô đẹp vườn hoa
Xóm vui đoàn kết lời ca xuân về”
Ngày 12/02/2025 tức Tết nguyên tiêu Ất Tỵ, Ban tổ chức Lễ hội truyền thống đình Hoàng Gián long trọng tổ chức hội xuân, mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ. Đến dự có, ông Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Hoàng Tiến; ông Nguyễn Đình Cường, phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Toán, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Tiến Lăng, UVBTV – phó chủ tịch UBND; ông Hoàng Xuân Thuấn, cán bộ quản lý di tích thành phố Chí Linh; ông Đoàn Văn Nam, Phó BT Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, ông Đoàn Hồng Đức, Phó BT Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Thái Học cùng các đại biểu và nhân dân trên địa bàn.
Mở đầu chương trình, sau nghi lễ chào cờ, ông Nguyễn Văn Quýnh, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư (KDC) Hoàng Gián Cũ lên đọc diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, ông cũng thay mặt Ban tổ chức nhận những lời chúc mừng từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong KDC, những lẵng hoa tươi thắm đến từ Đại đức Thích Thanh Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Giáo hội phật giáo tỉnh Hải Dương, trụ trì chùa Ngũ Đài và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.
Bài diễn văn cho biết, Hoàng Gián là một làng cổ, năm trên trục đường quan triều có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ XII, thuộc Phủ Lạng Giang. Theo lịch sử ghi lại, đình Hoàng Gián được xây dựng từ thế kỷ XVI, là nơi thờ cúng ngũ vị thành hoàng theo sắc phong của 5 vị vua gồm: vua Trần Minh Tông năm 1314; vua Tự Đức năm 1854; vua Đồng Khánh năm 1888; vua Duy Tân năm 1910; vua Khải Định 1924.
Sau bài diễn văn, hòa trong tiếng trống hội, đại diện nhân dân KDC ông Hoàng Minh Điềm, nguyên là chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến đọc bản sắc phong của Đình, bản sắc phong cho biết: Ngày 29 tháng 7 năm Khải Định 1924,vua ban sắc phong “Củng bạt Trung đẳng Thần” đây là bản sắc phong khẳng định vị trí, phẩm hàm và cho phép người dân xã Hoàng Gián phụng thờ.
Cũng trong buổi khai hội truyền thống đình Hoàng Gián, dưới sự chứng kiến của nhân dân, Ban tổ chức lễ hội và cấp ủy chính quyền đã cắt băng khánh thành công trình xây dựng khuôn viên ao đình với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa từ con em xa quê và nhân dân trong KDC phát tâm công đức, đặc biệt có sự trợ duyên của Công ty Cổ phần Hoàng Tiến và một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Ông bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư Hoàng Gián cũ cho biết: “Đình làng luôn là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân và con em KDC đang làm ăn, công tác xa quê luôn mong mỏi đến ngày hội làng, ngày giỗ Thành Hoàng để trở về quê hương xum họp, đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng văn hóa làng quê bao đời”
Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ hội:
Bài, ảnh: Đặng Minh, Kim Ngân, Phạm Hương
Phản hồi