Hà Tĩnh: Lễ tác Pháp Tự tứ mãn hạ an cư

PGĐS – Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2025 (nhằm ngày 07 tháng 7 năm Ất Tỵ), chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ, chính thức viên mãn khóa An cư kiết hạ ba tháng.

Mùa An cư năm nay, Phật giáo Hà Tĩnh có ba hạ trường:Hạ trường chư Tăng với 62 hành giả an cư tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Hạ trường chư Ni với 23 hành giả an cư tại chùa Cảm Sơn (phường Nam Hà, Hà Tĩnh). Hạ trường Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh (xã Nghi Xuân) với 20 hành giả.

Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư qua các thời đại tại Tổ đường, chư Tăng đã vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch Tự tứ. Nghi lễ Tự tứ là pháp sự kết thúc mùa An cư kiết hạ của hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. Sau ba tháng chuyên tâm tu học, thúc liễm thân tâm, Tăng đoàn tập hợp lại, từng vị lắng lòng quán chiếu và phát nguyện trước đại chúng: xin được chỉ dạy, góp ý về những lỗi lầm mà mình có thể đã vướng phải trong suốt mùa hạ.

Chữ “tự tứ” có nghĩa là “tự nguyện thỉnh cầu đại chúng chỉ lỗi cho mình”. Đây là nét đẹp độc đáo của Tăng-già: mỗi người không tự xem mình đã đủ thanh tịnh, mà mở lòng khiêm cung, chấp nhận sự soi sáng của huynh đệ. Nhờ vậy, Tăng đoàn giữ được giới luật trong sáng, đạo phong trang nghiêm, và tình huynh đệ gắn bó keo sơn.

Không khí buổi lễ Tự tứ thường đơn giản, trang nghiêm, nhưng chứa chan tình đạo vị. Từng vị Tăng lần lượt bạch lời thỉnh cầu: “Kính xin đại chúng từ bi chỉ dạy, nếu thấy, nghe, hoặc nghi tôi có lỗi, xin thương mà chỉ cho. Thấy thì nói là thấy, nghe thì nói là nghe, nghi thì nói là nghi. Nhờ vậy, tôi được thanh tịnh, đại chúng được thanh tịnh.”

Khi tất cả đều đã phát nguyện Tự tứ, Tăng đoàn trở nên thanh tịnh như một khối, hòa hợp trong giới đức. Đây cũng chính là nền tảng để chư Tăng làm chỗ nương tựa vững chãi cho Phật tử tại gia. Trong ý nghĩa sâu xa, Tự tứ không chỉ là nghi thức của ba tháng An cư, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: hãy biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết mở lòng khiêm cung. Khi dám đối diện với những khiếm khuyết nơi mình, ta mới thật sự tiến bước trên con đường chuyển hóa.

Nghi lễ Tự tứ vì thế mang cả hương vị của từ bi, của khiêm hạ và của tinh thần tỉnh thức. Đó là mùa gặt giới hạnh, là ngày vui của Tăng đoàn, cũng là phước duyên cho hàng Phật tử gieo thêm niềm tin sâu vững nơi Tam bảo. Nghi thức tuy đơn giản nhưng rất thâm diệu và đầy đạo vị của những người xuất gia sống đời phạm hạnh. Giống như cánh đại bàng tự do giữa bầu trời thênh thang, sư tử oai hùng tự tại giữa cánh rừng đại ngàn lộng gió, bậc xuất gia cũng tự do ung dung trong nội tâm; trước khi nhập hạ đã diễn ra trong niệm đoàn kết, kết thúc cũng thể hiện lục hòa bằng hình thức Tự tứ.

Hình ảnh do BTT ghi lại:

      

Bài viết liên quan

Phản hồi