Hà Tĩnh: Chùa Nhiễu Long tổ chức ngày truyền thống Vu Lan lần thứ 17

PGĐS – Ngày 24/8/2026 (nhằm ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ), tại Chùa Nhiễu Long, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu truyền thống lần thứ 17. Thượng tọa Thích Tâm Phương, Trụ trì Chùa Nhiễu Long, cùng chư Tăng và Ban Hộ trì Tam bảo tổ chức chương trình trong không khí thanh tịnh, thành kính.

Do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trong ngày diễn ra buổi lễ có mưa. Tuy nhiên, với tâm nguyện hướng về Tam bảo và tri ân công đức sinh thành, đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa vẫn tinh tấn vân tập về chùa, tham dự khóa lễ và cùng nhau dâng trọn niềm hiếu kính.

Khác với những mùa Vu Lan trước, năm nay Chùa Nhiễu Long không tổ chức lễ hội Bông hồng cài áo và chương trình sân khấu như thường lệ. Trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, Thượng tọa Trụ trì chú trọng vào các thời khóa tụng kinh, lễ Phật và hồi hướng, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ, cha mẹ quá vãng được nương nhờ Tam bảo, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Mặc dù chương trình được tổ chức giản dị, nhưng với sự thành tâm của chư Tăng, Ban Hộ trì Tam bảo và toàn thể đạo tràng, mùa Vu Lan năm nay vẫn được diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh và viên mãn, thể hiện trọn vẹn tinh thần hiếu đạo của người con Phật.

Đặc biệt, buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni thuộc Hạ trường Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức đã góp phần làm cho khóa lễ Vu Lan thêm phần trang nghiêm, thanh tịnh và thắm đượm đạo tình.

Trong dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Phương cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, các nhà hảo tâm cùng bà con nhân dân gần xa đã phát tâm công đức tịnh tài, phẩm vật, hoa, nến và hương đăng, chung tay phụng sự Tam bảo và góp phần làm nên một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa.

Sự hiện diện của đông đảo Phật tử trong ngày lễ không chỉ là sự trở về mái chùa thân thuộc, mà còn là cơ hội để mỗi người lắng lòng quán chiếu về ân nghĩa sinh thành, dưỡng dục; từ đó nuôi dưỡng tâm hiếu, chuyển hóa đời sống bằng tình thương và sự biết ơn.

“Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan,
Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn.
Những ai là kẻ mang ơn nặng,
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.”

Mùa Vu Lan lại trở về, nhắc mỗi người biết dừng lại giữa những tất bật của cuộc đời để nhận diện những ân sâu nghĩa nặng đang hiện hữu quanh mình. Một nén hương, một đóa hoa, một thời kinh hay đơn giản là một tâm niệm thiện lành cũng có thể trở thành phương tiện kết nối con người với nguồn cội yêu thương.

Khép lại ngày truyền thống Vu Lan lần thứ 17, Chùa Nhiễu Long kính nguyện Tam bảo từ bi gia hộ, cho mọi người, mọi nhà luôn được thân tâm an lạc, gia đình hòa thuận, người còn hiện tiền được tăng long phúc thọ, người đã khuất được siêu sinh về cảnh giới an lành; nguyện cho mỗi người con luôn biết trân quý và phụng dưỡng cha mẹ khi còn có thể.

Hồng Nga

 

Bài viết liên quan

Phản hồi