Hà Tĩnh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2568-DL.2024

PGĐS- Buổi tối ngày 20/8/2024 (nhằm ngày 17/7/Giáp Thìn) tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh (Hộ Độ-Lộc Hà) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – Tri ân, khánh tuế HT. Thích Bảo Nghiêm.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm chứng minh buổi lễ

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm dưới sự chứng minh cao quý của Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Đường chủ Hạ trường PG tỉnh Hà Tĩnh; chư Tôn đức Tăng Ni  cùng hàng nghìn Phật tử và đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh  và Nghệ An,.

Chư tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo các ban ngành tham dự lễ

Về phía chính quyền cấp tỉnh có: Ông Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Ông Nguyễn Đình Dũng, phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Như Ngọc, Phó chánh VP tỉnh uỷ; Ông Trần Minh Kỳ, Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Hà Văn Thạch, Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng BTC tỉnh uỷ ; Ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh Hà Tĩnh ; Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư UBND thành phố Hà Tĩnh. Về phía huyện Lộc Hà có: ông Nguyễn Thế Hoàn, tỉnh Uỷ viên, Bí thư huyện Lộc Hà, về phía xã Hộ Độ có: Ông Trương Bá Khanh, Chủ Tịch UBND xã Hộ Độ cùng đại diện các cơ quan ban ngành và hàng nghìn Phật tử đã về tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo chính quyền các ban ngành tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ

Tại buổi lễ, đại chúng đã cùng lắng đọng tâm tư nghe Sư Cô Thích Anh Nghiêm đọc bài cảm niệm vu lan, nêu lên công đức sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, và hạnh phúc sung sướng thay cho những ai khi còn cha còn mẹ trên đời, đó là đang còn cả một vùng trời bình yên, xin hãy trân trọng. Không gian trở nên trầm lặng, có giọt lệ từ khóe mắt những người con khi nhớ công tưởng đến công ơn của hai đấng sinh thành..

Sư cô Thích Anh Nghiêm đọc cảm niệm Vu lan

Tiếp đó, các thanh thiếu niên thực hiện nghi thức bông hồng cài áo để nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, bông hồng màu vàng cho người xuất gia, màu đỏ cho những ai còn cha mẹ, bông hồng màu hồng cho những người còn mẹ mất cha và bông hồng trắng cho những người kém may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời.

Sau mỗi mùa an cư kiết hạ kết thúc, chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi đạo, là dịp để các học trò đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành. Đức Phật cũng từng dạy: “Tùy thuận thiện sự học đắc kiến hằng sa Phật”, Thầy tổ là bậc hướng đạo của chúng đệ tử, đã thay Đức Thế Tôn dạy dỗ, giúp hàng đệ tử không chỉ xuất gia mà cả tại gia được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ thời pháp về mùa báo hiếu này, người xuất gia, cũng như hàng Phật tử hãy mang công đức tu tập của mình để hồi hướng cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn hiện tại khuyên cha mẹ kính tín Tam bảo tu điều phúc, giữ nền nếp tốt đẹp của người Việt, truyền thống gia tộc. Cha mẹ qua đời cần đọc các bài sám để cho hương linh được nghe, nghe để tỏ ngộ mà giải thoát tiêu giao.

Nghi thức dâng trà

Kết thúc thời pháp, nhân lễ dâng trà, tặng hoa của đạo tràng, Hòa thượng đã nhắc lại gương hiếu kính của Đức Phật, của Chư tổ, các bậc tiền bối để cùng nhau ôn và nhớ, đừng bao giờ quên cha mẹ sinh ra ta và tất cả chúng sinh vạn loại vì vậy mà trong cái ơn thứ tư có ơn pháp giới chúng sinh.

Hoà thượng Thích Bảo nghiêm ban đạo từ

Cuối cùng toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức tâm linh Vu lan trong niềm cảm ân và sâu lắng . Buổi lễ Vu lan đã khép lại trong sự hoan hỷ của những người tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hồng Nga – Ảnh Ban TTTT Hà Tĩnh

 

Bài viết liên quan

Phản hồi