Hà Nội : Trang Nghiêm Đại Lễ Vu Lan Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy

PGĐS – Để thành kính tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy Tổ, công ơn của các vị Thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, tưởng nhớ đến công đức to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc cùng chư vị anh linh Liệt sĩ và để tưởng nhớ công ơn sinh thành nuôi dưỡng trời biển của Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loại chúng sanh. Tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc vì quốc vong thân cho đất nước hòa bình hạnh phúc.

Sáng Chủ nhật ngày 7/9/2025 ( nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ – PL 2569 ) chùa Khúc Thủy – Luật Mật Viện Thắng Nghiêm , Thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội đã trang nghiêm long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu cho toàn thể bà con nhân dân phật tử và đại chúng cùng tham dự.

Cũng tại Đại lễ trang nghiêm TT. Thích Minh Thanh Viện Chủ Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Trụ trì chùa Khúc Thủy đã chia sẻ về ý nghĩa của lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Đức Mục Kiền Liên – một trong hai đại đệ tử lớn của Phật Thích Ca – cứu mẹ thoát kiếp ngạ quỷ. Kinh Vu Lan kể rằng, Mục Kiền Liên sau khi tu luyện thành công nhiều phép thần thông đã thấy mẹ mình bị đọa vào địa ngục, chịu đói khát khổ sở. Ông mang cơm xuống địa ngục dâng mẹ, nhưng vì mẹ sợ bị cướp mất nên lấy tay che bát. Do lòng tham, cơm hóa thành lửa đỏ, bà không thể ăn được. Ông cầu cứu Đức Phật. Phật dạy rằng: Dù thần thông quảng đại đến đâu, một mình ông cũng không cứu được mẹ, mà phải nhờ hợp sức chư tăng mười phương. Ngày Rằm tháng 7 là thời điểm thích hợp để cúng dường, thỉnh chư tăng làm lễ. Làm theo lời Phật, Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Tháng 7 âm lịch cũng là tháng “xá tội vong nhân”. Người dân thường lập đàn cầu siêu, cúng thí thực phẩm cho các cô hồn không nơi nương tựa.
Lễ Vu Lan nhắc nhở con người báo hiếu công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên – những người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta trưởng thành. Đây là dịp để mỗi người tìm về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mỗi người có cách khác nhau để bày tỏ lòng hiếu hạnh. Các Phật tử thường cúng dường, cầu siêu, phóng sinh để cầu bình an cho cha mẹ,…
Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo, mà còn là dịp thiêng liêng để nhắc nhở mọi thế hệ ghi nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên. Dù là Phật tử hay không, ai ai cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của mùa báo hiếu lan tỏa khắp mọi miền đất nước.
Trong đạo lý nhà Phật, lòng hiếu thảo không chỉ dành cho cha mẹ trong kiếp này, mà còn mở rộng đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Bởi con người luôn gắn liền với quy luật nhân quả, nên báo hiếu cũng là một cách để tu tâm, tích đức.
Một số hình ảnh của chương trình Đại Lễ Vu Lan :



Tin/Ảnh : Trang Vân – Phùng Ngọc






















































Phản hồi