Hà Nội: Ra mắt sách Thỉnh Pháp với Thiền sư Ottamathara tại chùa Tiêu Dao

PGĐS  – Đức Phật dạy “Pháp thí thắng mọi thí”, khuyến khích hàng đệ tử “hãy là người thừa tự Pháp đừng thừa tự tài vật”. Sáng ngày 18/5/2025 (nhằm ngày 21/4/ Ẩt Tỵ), song song với khóa tu Sinh Viên hàng tháng “Tuổi trẻ hướng Phật”, BTC chùa Tiêu Dao đã có buổi ra mắt sách “Thỉnh Pháp với Thiền sư Ottamathara” do Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội vừa ấn hành 1000 cuốn, dưới sự điều dẫn chương trình MC của Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn – Chủ tịch sáng lập Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức và Làng Hạnh Phúc, Phó giám đốc Trung Tâm Phật học ứng dụng.

Trong chương trình dự kiến hướng dẫn dạy Thiền tại chùa Pháp Vân – Hà Nội, Thiền sư Ottamathara và Tăng đoàn Thabarwa đã có chuyến viếng thăm chùa Tiêu Dao – Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây 200 bạn Sinh Viên Thủ đô và quanh vùng Hà Nội đã được trải  nghiệm thêm về tinh thần Thiền học Vipassana Nguyên thủy Phật giáo, thông qua diện kiến hình ảnh Tăng đoàn và chạm tới các trang sách nhân văn, thấm đầy từ bi, bắc ái, vô ngã vị tha, hướng thượng của tuệ giác Thiền sư Ottamathara.

Hình 3:

Thiền sư Ottamathara viện chủ hơn 120 trung tâm thiền Thabarwa ở Myanmar (hơn 100) và nhiều nước trên thế giới. Ngài là người thành lập tổ chức “Từ Avijja đến Vijja” (Từ vô minh đến minh), Lan toả Trí tuệ; năm 2005, Ngài nổi tiếng với danh hiệu “Thiền Sư Sóng Thần.

Hình 4:

Ngài Thiền sư đã và đang dạy Thiền Minh Sát ở khắp Á, Âu với phong cách giảng dạy trí tuệ, tâm từ rộng lớn; không phân biệt xuất gia hay tại gia, tông phái, vùng miền, quốc gia;… Những lời dạy nhấn mạnh “như lý tác ý”, “chánh niệm tỉnh thức”; “bình yên nội tâm”; thực hành các thiện pháp một cách “tự nhiên”; dẫn dắt mọi người từ dính mắc đến xả ly, từ sân hận đến từ bi, từ vô minh đến trí tuệ,… nhờ sức mạnh của việc làm Thiện pháp không giới hạn và hiểu biết thực sự về bản chất Vô ngã. Phương pháp hành thiền phù hợp với mọi giới, dù già hay trẻ, đau yếu hay khỏe mạnh, đều có thể tiếp cận được với việc thực hành để chuyển hóa tâm.

Hình 5:

Ngày 14/5/2023, tại Myanmar, Thiền sư Ottamathara được Tổ chức Phi chính Phủ Qũy Thiện nguyện Hy Vọng của Myanmar Hope Charity Myanmar Foundation tặng danh hiệu “Bậc đại thiện trí cao thượng giảng dạy Pháp thông suốt – Pháp sư, Ngài Trưởng lão Sayadaw Ottamathara”; năm 2022, Tổ chức này cũng đã tặng Ngài danh hiệu “Bậc đại thiện trí cao thượng từ thiện xã hội – Ngài Trưởng lão Sayadaw Ottamathara”.

Thiền sư Ottamathara Myanmar gần đây được phong danh hiệu cao quý “Kammaṭṭhānācariya Saddhamajotika Lokatthacariya Ashin Ottamathera – Hoà Thượng Trưởng Lão Cao Quý Có Nhiều Đóng Góp Cho Phật Giáo Thời Hiện Đại trong tinh thần: Yêu Chuộng Hoà Bình, Bất Hại; Phúc Lợi Xã Hội; Lục Hoà Tăng Đoàn; Chánh Niệm Xả Ly”, do Ngài Trưởng Lão Hoà Thượng Tăng Thống dòng thứ Nhất SriLanka, Thibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala, Mahanayaka Tông phái Malwatta dòng Siyam Nikaya trao tặng với sự chứng minh của 13 quý Hoà thượng Trưởng lão trong Hội đồng Quản lý Tăng già Tích Lan.

Trong Đại lễ Vesak  Liên Hiệp Quốc 2025, Thiền sư Ottamathara cũng là diễn giả của Tham luận khoa học tại chủ đề 3 “Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu”.

Các sách xuất bản của Ngài được hàng đệ tử nhiều thế hệ tại Việt Nam hữu duyên sưu tập lại từ các bài giảng trong các khóa Thiền Vipassana, những câu hỏi của các Thiền sinh về mọi vấn đề khúc mắc trong cuộc sống. Vì vậy, tinh thần những bài giảng của Ngài không chỉ đưa đến thực hành tu tập cho Phật tử mà còn phù hợp với mọi căn cơ. Từ đó, góp phần giải quyết các vấn nạn của xã hội nhờ minh triết của Phật giáo được truyền tải qua thân giáo, khẩu giáo, ý giáo siêu xuất, thông tuệ, bình yên của Ngài.

Vì vậy, trong khuôn khổ khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật, hữu duyên được giao lưu trực tiếp với sách và tác giả, hơn 200 Sinh Viên và các hành giả lại được trải nghiệm, chiêm nghiệm, học tập giáo Pháp một cách sâu sắc để hiểu bài bản về Phật giáo, tiếp cận Phật học, Thiền học bằng chánh trí, từ đó ứng dụng vào cuộc sống mỗi ngày để an vui mình lợi lạc những người xung quanh.

Đồng thời với ngôn ngữ song Việt, Sinh Viên được thúc đẩy tinh thần ham học. Buổi viếng thăm của Tăng đoàn Thabarwa đến chùa Tiêu Dao cũng mở rộng ý nghĩa giao lưu Quốc Tế ngay tại Việt Nam; thúc đẩy Sinh Viên hữu duyên có mặt nỗ lực tinh tấn học tập nghiên cứu, tràn ngập lý tưởng thiện lành phụng hiến không mơ hồ; góp phần ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vào việc chung tay giữ gìn hành tinh xanh của nhân loại cả hiện tại và tương lai. Buổi giao lưu ra mắt sách vì vậy mang giá trị Phật học giáo dục cao.

     

TN Viên Giác

Bài viết liên quan

Phản hồi