Hà Nội: Lễ hội Vu lan – Báo hiếu tại chùa Tân Hải thu hút hàng ngàn người tham dự

PGĐS – Hòa chung với không khí kính mừng Đại lễ Vu lan – Báo hiếu khắp nơi trên cả nước, sáng ngày 20/08/2023 (nhằm ngày 05/07 năm Quý Mão) tại chùa Tân Hải, thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ hội Vu lan – Báo hiếu, PL.2567 – DL.2023. Buổi lễ đã thu hút hàng ngàn Phật tử trong và ngoài thành phố Hà Nội về tham dự.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Nghĩa – Chứng minh Ban trị sự GHPGVN Quận 4, TP. HCM, Viện chủ Tổ đình Giác Nguyên (Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh), Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải. trưởng Ban tổ chức Đại lễ, cùng đông đảo chư Tăng Tổ đình Giác Nguyên, chư tăng Thiền viện Toàn Giác (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và hàng ngàn Phật tử về tham dự Đại lễ.

Chư Tăng chứng minh và tham dự đại lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Tân Hải

Lễ Vu lan – Báo hiếu ngày nay không chỉ dành riêng cho các Phật tử theo Đạo Phật, mà nó đã lan tỏa khắp trong cộng đồng xã hội, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính, lòng biết ơn, tri ân các bậc sinh thành, tiên tổ, như một truyền thống nhân văn và tốt đẹp dựa trên truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ngày lễ Vu lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tổ tiên. Lễ Vu lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo ân, báo hiếu, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên của người dân Việt, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

MC Phật giáo Lê Tuyết và Phật tử giao lưu cùng ca nhạc sỹ Hải Ngoại Randy tại Đại lễ Vu lan – Báo hiếu chùa Tân Hải

Kinh “Vu Lan Bồn” có ghi lại: ngày xưa, khi Bồ Tát Mục Kiền Liên tu thành chính quả, để tưởng nhớ mẫu thân, Ngài đã dùng tuệ nhãn kiếm tìm khắp nơi thì thấy mẹ mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ rất khổ sở. Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho mẹ nhưng tiếc thay bà Thanh Đề mẹ của Ngài còn quá tham lam, sân si và bởi ác nghiệp của bà còn quá sâu dày, nên khi dưa bát cơm lên miệng thì bát cơm đã biến thành lửa. Tôn giả Mục Kiền Liên không còn cách nào khác để cứu mẹ nên Ngài đã liền quay về thưa với Đức Phật sự việc đã xảy ra.

Hàng ngàn Phật tử về tham dự Đại lễ Vu lan – Báo hiếu tại chùa Tân Hải

Khi đó, Đức Phật dạy rằng: “Dù ông có thần thông quảng đại như thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp nơi, sau 3 tháng an cư kiết hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hoá được nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi cảnh khổ“. Vâng theo lời Phật dạy, tôn giả Mục Kiền Liên đã cung thỉnh chư Tăng, sắm sửa lễ cúng vào ngày rằm tháng 7 để cho mẹ Ngài được giải thoát và sinh về cõi lành. Qua đây, Đức Phật cũng muốn nhắc nhở chúng ta nếu muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ thì hãy cùng thực hiện theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp) mà làm. Từ đó, ngày Lễ Vu lan ra đời.

Chư Tăng chứng minh và tham dự đại lễ

Nhằm tri ân Tiên tổ, các bậc tiền bối hữu công và ông bà cha mẹ. như thường lệ hàng năm, chư tăng, Phật tử chùa Tân Hải long trọng tổ chức lễ hội Vu lan – Báo hiếu, PL.2567 – DL. 2023

Được biết tối ngày 19/08/2023 (nhằm ngày 04/7 năm Quý Mão), tại chùa Tân Hải đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Ơn nghĩa sinh thành” để kính mừng Đại lễ Vu lan – Báo hiếu, PL.2567. Đêm nghệ thuật có sự góp mặt của ca nhạc sỹ hải ngoại Randy, nghệ sỹ Tuyết Tuyết, nghệ sỹ Quốc Phòng (đoàn Chèo Hà Nội), ca sỹ Phật tử Nhật Tín, ca sỹ Phật tử Trần Duy Hưng, Phạm Hải… trình bày các ca khúc ca ngợi tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, ca ngợi công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Đêm nghệ thuật đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người nghe.

Sáng ngày 20/08/2023 đã chính thức diễn ra chương trình kính mừng đại lễ Vu lan – Báo hiếu với rất nhiều chương trình như nghi thức Bông Hồng Cài Áo, dâng phẩm vật cúng dàng nhân mùa Vu lan, tụng kinh, phóng sinh, thuyết pháp, trai đàn chẩn tế… Đặc biệt là nghi thức “Bông Hồng Cài Áo” đã làm cho các Phật tử không khỏi xúc động khi nghĩ nhớ về công ơn của cha mẹ. Nghi thức này do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào những năm của thập niên 1960. Nếu ai còn mẹ, sẽ được hạnh phúc cài một bông hoa hồng màu đỏ thắm trên ngực áo, và tự hào còn có cha mẹ bên mình. nếu ai mất mẹ, sẽ ngậm ngùi cài lên trên ngực áo, nơi chính con tim của mình một bông hoa hồng màu trắng tinh khôi, để nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ được quên ơn cha mẹ. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù Người đã khuất. Người được hoa hồng màu đỏ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng sống hiếu thảo để làm vui lòng cha mẹ, kẻo một mai cha mẹ khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa. Nhưng dù là cài trên ngực mình bông hồng màu nào đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, trong trái tim của mỗi chúng ta.

Dịp này, Hòa thượng Thích Minh Nghĩa đã ban bố cho toàn thể đại chúng một thời pháp nói về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ Vu lan – Báo hiếu, sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, những tấm gương hiều hạnh của chư Tổ, sách tấn các Phật tử tu học và làm thế nào để báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ còn tại thế, cũng như cha mẹ đã quá vãng. Đồng thời, Hòa thượng cũng tán thán công đức của Đại đức bản tự và các Phật tử đao tràng chùa Tân Hải đã tổ chức một chương trình kính mừng đại lễ Vu lan Báo hiếu rất quy mô, hoành tráng và ý nghĩa. Trước khi dừng lời, Hòa thượng kính chúc chư Tăng và Phật tử chùa Tân Hải một mùa Vu Lan Báo Hiếu vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, chúc các Phật tử tinh tấn tu học đưa đạo tràng chùa Tân Hải ngày một lớn mạnh và phát triển.

Hòa thượng Thích Minh Nghĩa bố thí pháp nhũ và sách tấn chư tăng Phật tử chùa Tân Hải

Cũng trong buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã cùng quý Phật tử đã làm lễ niêm hương, bạch Phật, chú nguyện và tụng kinh Vu lan – Báo hiếu để đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, đồng thời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn được siêu sinh Cực Lạc.

Theo Đại đức Thích Quảng Hiếu cho biết: Trong suốt tháng 7 mùa Vu lan – Báo hiếu, Đạo tràng chùa Tân Hải hiện đang hành trì lễ lạy thần chú Thủ Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, tụng kinh Vu lan – Báo hiếu, niệm Phật và xưng tán hồng danh chư Phật để cầu nguyện cho âm siêu, dương khánh.

Xin trân trọng giới thiệu một vài hình ảnh ghi nhận được:

Tin/ảnh: Thành Trung

Bài viết liên quan

Phản hồi