Hà Nội: Chùa Khmer trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường trai Tăng theo truyền thống Phật giáo Theravāda

PGĐS – Sáng ngày 25/8/2026 (nhằm ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ, Phật lịch 2570), tại chùa Khmer thuộc Khu các làng dân tộc III, Làng dân tộc Khmer, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, chư Phật tử từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường trai tăng đến chư Tăng đang an cư mùa mưa tại trú xứ. Buổi lễ diễn ra trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm và thắm đượm tình đạo vị, thể hiện truyền thống bố thí và hộ trì Tăng đoàn của hàng Phật tử theo truyền thống Phật giáo Theravāda.

Được biết, hiện có 5 vị Tăng đang an cư mùa mưa tại trú xứ. Sư cả Kim Tuệ đảm nhiệm vai trò trụ trì từ năm 2013 đến nay. Nhân dịp này, thí chủ chính Bích Hường cùng các thành viên đạo hữu phát tâm tổ chức lễ cúng dường trai Tăng. Trong đó, thiện nam Thiện Hậu và tín nữ Trung Chinh từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự và góp phần hộ trì buổi lễ.

Trong chương trình, chư Phật tử thành kính tác bạch cúng dường vật thực đến chư Tăng. Sau nghi thức cúng dường, Sư cả Kim Tuệ truyền trao Tam quy và Ngũ giới cho hàng Phật tử, đồng thời có bài pháp thoại ngắn, nhắc nhở người Phật tử về ý nghĩa của bố thí, hộ trì Tam bảo và nuôi dưỡng đời sống thiện pháp.


Trong truyền thống Phật giáo Theravāda, trai tăng không chỉ là việc cúng dường vật thực đến chư Tăng mà còn là một hình thức thực hành pháp bố thí (dāna), qua đó tạo mối liên hệ hộ trì giữa Tăng đoàn và hàng cư sĩ. Người xuất gia sống đời phạm hạnh, chuyên tâm học tập, hành trì và truyền bá Giáo pháp; trong khi hàng cư sĩ phát tâm hộ trì những nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống của chư Tăng. Vì vậy, cúng dường trai tăng vừa thể hiện lòng tịnh tín đối với Tam bảo, vừa tạo duyên để người Phật tử thực hành bố thí và nuôi dưỡng tâm xả ly, giảm bớt sự chấp thủ đối với tài vật.


Ở phương diện cộng đồng, trai tăng góp phần duy trì mối quan hệ Tăng – tục và tạo điều kiện để hàng Phật tử tiếp cận, học hỏi và thực hành Giáo pháp. Việc cúng dường không mang ý nghĩa trao đổi vật chất để nhận lại một lợi ích thế tục, mà được thực hiện trên nền tảng lòng tin, sự cung kính và thiện tâm. Qua đó, người Phật tử vừa hộ trì đời sống phạm hạnh của Tăng đoàn, vừa tự mình vun bồi thiện nghiệp và đời sống đạo đức.


Trong truyền thống Theravāda, sau khi tạo lập phước thiện, Phật tử cũng có thể hồi hướng phước thiện đến thân nhân, người đã quá vãng hoặc các chúng sinh hữu duyên. Về bản chất, hồi hướng không phải là chuyển giao một “vật chất công đức” từ người này sang người khác, mà là sự phát nguyện và chia sẻ thiện tâm, đồng thời mong muốn người khác hoan hỷ với phước thiện đã được tạo lập. Do đó, trai tăng mang đồng thời các giá trị tôn giáo, đạo đức, cộng đồng và văn hóa, góp phần duy trì truyền thống bố thí và hộ trì Tăng đoàn trong đời sống Phật giáo Theravāda tại Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tăng đã cử hành nghi thức tụng kinh chúc phúc, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc. Các Phật tử thành kính lắng nghe lời kinh và pháp thoại, cùng nhau tạo duyên lành trong mùa an cư.


Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ và thanh tịnh của toàn thể hội chúng. Sự hiện diện của chư Tăng và Phật tử từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự phát tâm hộ trì của các thí chủ đã góp phần thể hiện sinh động truyền thống bố thí, hộ trì Tăng đoàn và thực hành Giáo pháp trong đời sống Phật giáo Theravāda tại Việt Nam.
Thực hiện: Nguyễn Ngọc Hùng
Phản hồi