Hà Nội : Cây Bồ Đề Thiêng Srilanka Tỏa Sáng Trí Tuệ Tại Chùa Vạn Phúc – Vun Đắp Tình Hữu Nghị

PGĐS – Sáng ngày 29-8-2026 (nhằm ngày 17-7 năm Bính Ngọ), trong không khí hoan hỷ hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), tại chùa Vạn Phúc (xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức Lễ cung nghinh, tiếp nhận và trồng cội Bồ đề thiêng do phái đoàn Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka dâng tặng.

Trong lịch sử Phật giáo, cội Bồ đề tại Bodh Gaya (Ấn Độ) là biểu tượng thiêng liêng nhất—nơi Thái tử Siddhattha Gautama thành tựu giác ngộ, trở thành đức Phật. Từ khoảnh khắc lịch sử ấy, Bồ đề trở thành biểu tượng của sự chuyển hóa vĩ đại: từ vô minh đến trí tuệ, từ khổ đau đến giải thoát, từ chia rẽ đến lòng từ bi.

Qua dòng chảy thời gian, dưới triều đại Hoàng đế A Dục, một nhánh Bồ đề thiêng đã được cung thỉnh sang Sri Lanka và trồng tại cố đô Anuradhapura, hình thành nên Đại Bồ đề Jaya Sri Maha Bodhi—báu vật quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (hơn 2.000 năm tuổi).

Hôm nay, nhánh Bồ đề thiêng được chiết từ cội Đại Cát Tường ấy đã chính thức bén rễ tại chùa Vạn Phúc. Đó không đơn thuần là việc tiếp nhận một mầm cây, mà là sự nối dài dòng chảy văn hóa tâm linh từ Ấn Độ qua Sri Lanka và hiện diện tại Việt Nam. Khác với hiện vật nằm yên trong tủ kính, cội Bồ đề tiếp tục đâm chồi, ra lá, tạo bóng mát—sự sống ấy làm cho di sản hơn hai thiên niên kỷ trở nên hữu hình, khẳng định một thông điệp nhân văn: Di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự kiện tôn vinh mối quan hệ ngoại giao văn hóa đặc biệt giữa hai dân tộc. Buổi lễ vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo hai quốc gia và Giáo hội Phật giáo:

Về phía đoàn đại biểu Sri Lanka có Ngài Hon. Gamagedara Disanayaka – Thứ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka; Ngài Gamini Senarathna – Tổng Ủy viên, Vụ Phật giáo Sri Lanka; Ngài Poshitha Perera – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam cùng chư Tăng đại diện Phật giáo Sri Lanka.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Bà Bùi Huyền Mai – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Ông Trần Thế Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện các Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và chính quyền xã Sóc Sơn sở tại.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Chiếu Tuệ – Trụ trì chùa Vạn Phúc; Cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Hòa thượng tin tưởng cây bồ-đề được trồng tại chùa Vạn Phúc sẽ trở thành biểu tượng vững chãi của tình hữu nghị Việt Nam – Sri Lanka, kết nối tâm linh, để các thế hệ mai sau tiếp tục vun bồi những giá trị của từ bi, trí tuệ, hòa bình và sự thấu hiểu mà Phật giáo đã cống hiến cho nhân loại.

Phát biểu tại chương trình, Ngài Hon. Gamagedara Disanayaka, Thứ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của GHPGVN và chính quyền địa phương. Ngài nhấn mạnh tình cảm gắn kết, sự tin cậy vững chắc mà Chính phủ và nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam—đất nước vĩ đại với ý chí quật cường và khả năng hồi sinh mạnh mẽ. Việc trao tặng quốc bảo Bồ đề thiêng không chỉ là nghi lễ tôn giáo đơn thuần, mà là sự vun bồi di sản, cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực văn hóa, tâm linh, giáo dục và ngoại giao. Nhân dịp này, Ngài Thứ trưởng đã trao tặng “Chứng nhận nguồn gốc Thánh tích Cội Bồ đề” (Certificate of Authenticity) cho đại diện chùa Vạn Phúc.

Đáp lại tình cảm ấy, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm tri ân mối tình hữu nghị sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Sri Lanka. Hòa thượng khẳng định cội Bồ đề được cung nghinh chính là sứ giả của hòa bình, trí tuệ và từ bi—nhịp cầu tâm linh gắn kết hai dân tộc trong cùng ánh sáng giác ngộ của Đức Phật.

Trong không khí vô cùng trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức Tăng Ni hai nước cùng các đại biểu đã cử hành nghi thức dâng hương, tụng kinh cầu nguyện hòa bình thế giới và thực hiện nghi thức gieo trồng cội Bồ đề trên mảnh đất linh thiêng Hà Nội ngàn năm văn hiến cũng như trên chính ngôi chùa Vạn Phúc – Sóc Sơn – Hà Nội

Cội Bồ đề thiêng được trao tặng cũng như thể hiện tình hữu nghị  giữa hai đất nước Phật giáo được vun bồi, một di sản được nối dài và một niềm tin được gieo xuống. Cội cây không chỉ bén rễ sâu vào đất mẹ Sóc Sơn, mà còn bén rễ trong lòng người—như biểu tượng trường tồn của từ bi, trí tuệ, hòa bình và tình hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc Việt Nam – Sri Lanka.

Phát biểu tại sự kiện linh thiêng này, thay mặt đoàn đại biểu và nhà nước Sri Lanka, ngài Hon. Gamagedara Disanayaka – Thứ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trang nghiêm, vô cùng hiếu khách mà chư tôn đức tăng ni Giáo hội Phật giáo Sóc Sơn đã dành cho đoàn.

Thứ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka cho biết, sự kiện đoàn công tác của Sri Lanka tặng và gieo duyên trồng ngọc mầm Bồ Đề thiêng từ Sri Lanka trên đất nước Việt Nam không đơn thuần là thực hiện một nghi lễ tôn giáo mà là sự vun bồi, làm vững chắc thêm một di sản thiêng liêng – nơi đã nuôi dưỡng văn hóa và định hình nền tảng đạo đức cho nhiều thế hệ nhân dân hai nước.

Khi gieo trồng biểu tượng thiêng liêng của sự giác ngộ này tại chùa Vạn Phúc, Chính phủ Sri Lanka một lần nữa khẳng định cam kết sẽ không ngừng nuôi dưỡng và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị song phương giữa hai nước.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, tâm linh, giáo dục và ngoại giao trong những năm tới”, Thứ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka nhấn mạnh.

Mai này, theo thời gian, cội Bồ đề thiêng tại chùa Vạn Phúc sẽ đơm chồi nếp lá, xòe rộng tán cây tỏa bóng mát lành giữa lòng đất mẹ Sóc Sơn. Mỗi chiếc lá reo trong gió như nhắc nhớ về một hành trình di sản vượt muôn trùng dặm thẳm, mang theo ánh sáng Trí tuệ và tình Từ bi của Đức Phật để gieo duyên trên đất Việt. Không chỉ cắm sâu rễ mềm vào lòng đất Hà Nội, cội cây ấy đã thực sự bén rễ bền chặt trong tâm khảm của nhân dân hai nước như một sứ giả vĩnh cửu của hòa bình, một biểu tượng thật đẹp minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị thắm thiết,  giữa hai dân tộc Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka, mãi muôn đời xanh tươi, tỏa sáng và ngát hương.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Trang Vân – Quốc Thắng 

Bài viết liên quan

Phản hồi