Hà Nam: Pháp hội Vu lan báo hiếu PL. 2568 – DL. 2024 chùa Tam Chúc

Sáng nay, 10-8, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan báo hiếu “Tâm hiếu hạnh” Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thanh Nhiễu, Uỷ viên TT HĐCM GHPGVN, Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, trù trì chùa Tam Chúc; TT.Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký‎ HĐTS, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trụ trì TT chùa Tam Chúc, chư tôn đức Tăng Ni cùng 500 sinh viên và hàng nghìn Phật tử về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh, cách đây hơn 2.500 năm về trước, ngài La Bốc vì đại nguyện muốn cứu mẫu thân nên đã quyết chí xuất gia tu học, đắc đạo hiệu là Mục Liên tôn giả. Nhờ sự ân cần chỉ dạy của Đức Phật, vào ngày Rằm tháng Bảy, ngày chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kết thúc khóa hạ thanh tịnh, tròn đầy công đức, Ngài đã sắm thiết lễ nghi cúng Phật và 10 phương Tăng, nhân đại phúc đức ấy mà mẫu thân của Ngài đã thoát được ngục khổ A-tỳ, đồng thời đã hồi hướng được cho nhiều chúng sinh nương duyên đó mà thoát ly cảnh ngục tù tối tăm. Kể từ đó, Tiết tháng Bảy – Mùa Vu lan đã trở thành thắng hội của những người con Phật trên khắp năm châu.

Ban đạo từ, TT.Thích Minh Quang, Phó trụ trì TT chùa Tam Chúc cho biết,  Vu lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên tri ân và báo ân cho lời dạy của Đức Phật và noi theo gương hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên (đệ tử xuất chúng của Đức Phật đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngục quỷ).

Vu lan báo hiếu cũng là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm văn hóa đạo đức tâm linh, văn hóa đức tính người, hướng về nguồn cội thiêng liêng cao quý mà gần gũi, nhất là hình ảnh của cha và mẹ.

Bạn Huyền Trang phát biểu bài cảm tưởng, nêu lên công đức sinh thành dưỡng dục trời bể của cha mẹ, thật là sung sướng thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời.

Tại buổi lễ, các bạn sinh viên tham gia khóa tu chùa Tam Chúc nhất tâm thành thực hiện nghi thức lễ bông hồng cài áo bày tỏ lòng kính quý đối với các đấng thiêng liêng thoát tục. Đại biểu, nhân dân Phật tử về tham dự đã được cài lên mình những bông hồng  màu đỏ thắm, màu của sự thương yêu, màu của bao vất vả, gian lao mà hai đấng sinh thành đã chắt chiu cho ta trưởng thành qua bao năm tháng. Còn những người mất mẹ mất cha, đã lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức cùng các đại biểu và nhân dân Phật tử thực hiện nghi lễ tụng kinh Sám Vu Lan, Sám Mục Liên và phát nguyện tinh thần theo Đức Phật.


Xin trân trọng gửi tới quý độc giả những hình ảnh đã ghi nhận được:

 



Tin / Ảnh :  Văn Minh – Bảo Trâm 

Bài viết liên quan

Phản hồi