Hà Nam: Chùa Vũ Lâm trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật cố Ni sư Thích Đàm Quyên

PGĐS – Trong không khí trang nghiêm thành kính, ngày 28/10/2023 (nhằm ngày 14/09/ Quí Mão), môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 13 cố Ni sư Thích thượng Đàm hạ Quyên đạo hiệu Từ Hòa tại chùa Vũ Lâm, làng Dâu, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Buổi lễ có sự chứng minh của Ni trưởng Thích Đàm Thanh – nguyên Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Cao Đà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Ni trưởng Thích Đàm Đạt – Phó TB Trị sự kiêm phụ trách Ni giới PG tỉnh Hà Nam, cùng sự hiện hiện của chư Tôn đức trong và ngoài tỉnh, quý Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Ni trưởng cùng chư Tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, tụng kinh A Di Đà, cầu nguyện Giác linh cố Ni sư cao đăng Phật quốc.

Ni sư Thích Đàm Quyên hiệu Từ Hòa – tục tính Nguyễn Thị Liệu sinh năm 1940 ( năm Canh Thìn) tại xóm Vụ Ngoại, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ni sư sinh trưởng trong một gia đình nghèo thanh bạch, có lòng kính tín Phật pháp. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Hãn, thân mẫu là cụ bà Trịnh Thị Thuyết, hai cụ sinh được 4 người con: 3 trai, 1 gái, Ni sư là con út trong gia đình. Từ lúc còn nhỏ, Ni sư thường được theo thân mẫu ra chùa làng lễ Phật, nhờ đó mà Ni sư quen dần với cảnh thiền môn. Cũng từ đây, Ni sư đã khởi tâm hướng thiện, phát trí xuất gia nhưng nhân duyên chưa đủ. Đến năm 1959, khi vừa tròn 19 tuổi, Ni sư đã xin phép song thân xuất gia tu học. Người đã ra chùa Kênh, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định đảnh lễ cầu đạo với Ni trưởng Thích Đàm Quý và xin làm đệ tử. Ni sư đã được Ni trưởng nhận làm đệ tử tại gia. Từ đó trở đi, Người càng chăm chỉ công phu công quả không nề hà trễ nãi, phục Phật sự sư không mệt mỏi. Ni trưởng nhận thấy vị đệ tử này có tâm cầu đạo tiến tu lại chịu khó nên Ni trưởng đã làm lễ quy y Tam bảo thế phát xuất gia cầu Phật pháp cho Ni sư. Năm 1960, Ni sư được thầy Bổn sư cho thụ giới Sa-di. Từ khi thụ giới Sa-di-ni, Ni sư lại càng có lòng tin sâu vào ngôi Tam bảo, duy trì nề nếp thiền gia, sớm hôm siêng năng tu tập, tụng kinh niệm Phật, gìn giữ quy tắc luật nghi, phụng Phật sự sư duy trì Chánh pháp, tăng gia lao động sản xuất tiết kiệm.

Năm 20 tuổi, tức năm 1962, Ni sư được Ni trưởng cho làm lễ cầu thập sư đăng đàn thụ giới Tỷ-khiêu-ni tại chùa Khánh Thôn, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Giới đàn này do Hòa thượng Chùa Cốc làm hòa thượng đàn đầu.

Từ đây, Ni sư đã thực sự được dự trong hàng Ni chúng, trong hàng Tăng bảo, là sứ giả của đức Như Lai với trọng trách “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. Sau thời gian tu học trong chốn thiền môn được thấm nhuần sâu sắc giáo lý nhiệm mầu của Phật pháp từ các bậc tổ sư tôn túc truyền dạy, Ni sư đã nhận thấy trọng trách của một người xuất gia tu hành, một sứ giả Như lai. Ni sư đã đề ra cho mình con đường tu hành và luôn canh cánh trong lòng công việc “Hoằng dương Phật pháp – Lợi lạc quần sinh”. Năm 1973 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mở khóa học đầu tiên trường cao cấp Phật học tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Với bản tính ham học, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, Ni sư đã xin phép thầy Tổ đăng ký tham gia tu học. Sau khi tốt nghiệp, Ni sư đã trở về quê hương, phục vụ đạo pháp. Năm 1978, với lòng kham nhẫn kiên trì, không ngại khó khăn vất vả, hết mình với Phật pháp, với thiền môn, Ni sư đã được Ni trưởng Thích Đàm Nghiên – trụ trì chùa La Hào (Ni trưởng đương nhiệm Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam Ninh lúc bầy giờ) giao cho trụ trì chùa Làng Dâu, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Cuộc đời tu hành của Ni sư đã gắn liền với những thăng trầm thịnh suy của ngôi chùa Dâu trên mảnh đất quê hương yêu dấu này. Ni sư luôn tinh tiến trong mọi công việc, phụng sự tTam bảo, phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, tích cực tham gia công tác xã hội, công tác giáo hội:

  • Ủy viên ban đại diện Phật giáo huyện Bình Lục
  • Ủy viên UBMTTQ thị trấn nhiều khóa.

Mặc dù trải qua những thăng trầm của đất nước, những thay đổi của cuộc sống thế gian, Ni sư vẫn nghiêm trì Phạm hạnh, nghiêm khắc tự kỷ với bản thân, tiến tu Tam vô lậu học, giữ gìn thanh quy của thiền môn. Với đệ tử, Ni sư dạy bảo cặn kẽ nghiêm khắc giữ gìn uy nghi giới luật. Với tín đồ Phật tử, Ni sư luôn dạy bảo làm lành lánh ác, giữ gìn tâm ý trong sạch, xây dựng thê giới Cực lạc ngay tại nhân gian. Đối với xã hội quần chúng nhân dân, Ni sư luôn chấp hành chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước, thể hiện là người công dân mẫu mực, nhà tu hành chân chính. Đối với giáo hội chư Tăng Ni, Ni sư luôn tôn trọng Bát kính pháp, hành đạo và tu hành theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội.

Để đền đáp ơn Thầy tổ và để trang nghiêm ngôi Tam bảo, Ni sư đã:

  • Năm 1990: Tiến hành trùng tu xây dựng lại ngôi Tam bảo.
  • Năm 1996: Xây dựng ngôi tổ đường hai tầng khang trang thoáng mát.
  • Năm 2002: Xây dựng cổng Tam quan và nhà khách.

Với những công sức của Ni sư cùng các đệ tử và sự phát tâm công đức của mọi người đã tạo nên quan cảnh ngôi chùa trở nên nguy nga tráng lệ như ngày nay. Xứng đáng là cơ sở giáo hội Phật giáo Việt Nam, xứng đáng là nơi tôn nghiêm phục vụ tín ngưỡng cho tín đồ Phật tử nhân dân. Vào hồi 21h40’, ngày 21/10/2010 (tức ngày 14/09/ Canh Dần), Ni sư đã thâu thần an nhiên thị tịch, trở về với thế giới vô trung bất động. Như củi hết lửa tắt, Ni sư đã khắc tích 71 năm trên trần thế và dâng trọn 36 mùa sen nở cho Đạo pháp và dân tộc.

Nam mô An Bình Tháp ma-ha tỷ-khiêu-ni bồ-tát giới pháp húy Thích Đàm Quyên hiệu Từ Hòa thùy từ chứng giám.

Xin trân trọng giới thiệu một vài hình ảnh ghi nhận được:

Diệu Từ

Bài viết liên quan

Phản hồi