Đồng Tháp: Xúc động đêm hoa đăng và “lễ rửa chân” tri ân cha mẹ

PGĐS – “Đêm thắp nến rửa chân cha mẹ” là một nghi thức đầy cảm xúc trong các sự kiện tri ân, đặc biệt là các buổi lễ Vu Lan, nơi những người con bày tỏ lòng hiếu thảo bằng cách thắp nến, rửa chân cho cha mẹ, và nhìn nhận những vất vả, hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình.

Tối ngày 9/9/2025, tại chùa Chùa Phước Hưng, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra đêm hoa đăng và lễ rửa chân tri ân công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, với sự tham dự của Chư tôn đức và Phật tử.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng Tọa Thích Chơn Trí – trụ trì chùa Phước Hưng, Chư tôn đức Tăng trụ trì tự viện trong ngoài Phường Sa Đéc; Đại Đức Thích Trí Nguyên điều phối chương trình thắp nến và rữa chân cha mẹ tỏa lòng tri ân báo hiếu.

 

Tại buổi lễ, hơn 300 ngọn nến với sắc màu lung linh, rực rỡ đã được thắp sáng tại giảng đường chùa Phước Hưng. Sau khi Thượng tọa trụ trì và Chư tôn đức xin ánh sáng từ bàn thờ Phật, rồi truyền sang cho Phật tử tham dự. Những ngọn hoa đăng dần được thắp sáng làm xua tan màn vô minh si ám, mang ánh sáng của lòng từ bi, trí tuệ, tình thương và sự hiểu biết đến với tất cả mọi người. Cầm ngọn hoa đăng trên tay, dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức, đạo tràng thầm nguyện cầu cho cha mẹ mình sống bình an, hạnh phúc và thầm hứa với lòng mình sẽ cố gắng siêng năng học tập, không làm cho cha mẹ phải phiền lòng, mang những lời dạy quý báu của Chư tôn giáo phẩm đã truyền trao để áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật.

 

Dịp này, đại diện các bậc cha mẹ có con tham dự lễ đã được chính đứa con của mình tự tay rửa chân, lau chân, lau tay cho cha mẹ trong niềm xúc động nghẹn ngào, những tiếng nấc, những giọt nước mắt nghẹn ngào, xúc động khi được chứng kiến sự thay đổi một cách tích cực của con cái mình sau hiểu Phật pháp, cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng cũng có những giọt nước mắt ân hận, hối lỗi vì đã làm cho cha mẹ phải phiền lòng. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên các cha mẹ được tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn từ con cái ngay tại ngôi chùa linh thiêng, cổ kính của vùng đất Sa Đéc.

 

Kết thúc buổi lễ, thay mặt cho BTC Thượng Tọa Thích Chơn Trí – Trưởng BTC đã ban đạo từ, khuyến tấn các đệ tử xuất gia và Phật tử phải biết nghe lời ông bà cha mẹ, học tập thật tốt để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, sau này trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chương trình đã khép lại với buổi tối cuối cùng của khóa tu thật ý nghĩa, sâu lắng, đầy xúc động khi các Phật tử đã thành kính dâng trọn tình cảm, tình yêu thương của mình lên hai đấng sinh thành.

Một số hình được ghi nhận:

     

 

Rong Chơi

Bài viết liên quan

Phản hồi