Đồng Tháp: Đêm hội trăng rằm “Nâng bước tuổi thơ” tại chùa Liên Hoa – Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII

Mùa trăng rằm tháng Tám lại về, ánh trăng hiền hòa phủ khắp thôn quê, hòa cùng tiếng trống hội rộn rã và sắc màu lung linh của những chiếc lồng đèn, báo hiệu một mùa đoàn viên.
Tối ngày 22/9/2026 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại chùa Liên Hoa – Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Đông long trọng tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm dành cho thiếu nhi với chủ đề “Nâng bước tuổi thơ”. Chương trình diễn ra trong không khí hân hoan, ấm áp và chan chứa tình thương.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII; Thượng tọa Thích Trung Phước, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII; cùng chư Tôn đức Tăng, thành viên Ban Đại diện Phật giáo khu vực đồng tham dự.

Về phía chính quyền có bà Võ Thị Mỵ Nương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Đông; bà Trương Thị Mỹ Phượng, Ủy viên Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Đông; ông Tạ Thanh Sang, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông; ông Hoàng Tây, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Kiểng Phước; cùng quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, quý Phật tử, các nhà hảo tâm và hơn 600 em học sinh tham dự, tạo nên một mùa Trung thu đầy ý nghĩa, gắn kết và tràn ngập tình thương.
Không khí đêm hội thêm rộn ràng với màn múa lân và các tiết mục văn nghệ sôi động do các em học sinh mầm non và tiểu học biểu diễn. Những nụ cười hồn nhiên của các em đã làm cho đêm Trung thu trở nên ấm áp, vui tươi và tràn đầy tiếng cười.

Trong phần nghi thức trang trọng, bà Trương Thị Mỹ Phượng đã đọc thư chúc Tết Trung thu năm 2026 của Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến thiếu nhi cả nước. Bức thư khích lệ các em chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp, biết yêu thương, sẻ chia. Khoảnh khắc này đã làm cho đêm hội thêm phần ý nghĩa.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, gửi lời chúc đến các em thiếu nhi, đồng thời chia sẻ ý nghĩa của chương trình: “Chương trình Trung thu không chỉ để vui chơi, trao quà mà còn là dịp để cùng nhau gieo những hạt giống yêu thương, sẻ chia và hy vọng vào tâm hồn các em”.
Thượng tọa gửi lời chúc các em có một mùa Trung thu vui tươi, bổ ích, an toàn và tràn ngập tiếng cười, để mỗi mùa trăng đi qua đều lưu lại trong ký ức tuổi thơ những kỷ niệm đẹp.

Lời chia sẻ ấy cũng trở thành thông điệp xuyên suốt của đêm hội. Bởi phía sau mỗi phần quà được trao không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là lời nhắn nhủ rằng các em luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trên hành trình trưởng thành.
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của chương trình là phần trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên để các em thêm vững tin trên con đường học tập. Với những em còn nhiều thiếu thốn, sự quan tâm đúng lúc đôi khi có thể trở thành nguồn động lực lớn để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực.
Sau đó, 600 phần quà Trung thu lần lượt được trao đến các em thiếu nhi tham dự chương trình. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng của người trao. Điều đẹp nhất có lẽ không nằm ở giá trị của món quà mà ở niềm vui và cảm giác được yêu thương, quan tâm mà mỗi em nhận được.

“Đêm hội trăng rằm – Nâng bước tuổi thơ” vì thế không chỉ là tên gọi của một chương trình mà còn là thông điệp được viết nên bằng những việc làm cụ thể và những tấm lòng biết sẻ chia. Khi người lớn cùng chung tay dành cho trẻ thơ một mùa trăng trọn vẹn, điều được trao đi không chỉ là những phần quà hay suất học bổng mà còn là sự khích lệ, niềm tin và những ký ức đẹp theo các em trên hành trình trưởng thành.
Bởi đôi khi, một ánh trăng đẹp nhất không nằm trên bầu trời mà được thắp lên từ chính những yêu thương con người dành cho nhau.
Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thiên Bình – Minh Lộc
Phản hồi