Đồng Tháp: Đại lễ Vu Lan và trao quà Ươm Những Mầm Xanh năm 2023 tại tịnh xá Ngọc Khánh huyện Hồng Ngự

PGĐS- Hòa cùng niềm hoan hỷ mùa Báo hiếu đang về trên khắp quê hương, trong hai ngày 19-20/8/2023 (04-05/7 Quý Mão) nơi cù lao Long Khánh, Sư cô Thích Nữ Hải Minh, trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh ( xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cùng Đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2567- DL.2023, kính mừng Khánh tuế Tăng đoàn và tạo thuận duyên cho hàng thiện tín gieo ruộng phước.

Vào mùa Thu đến, sau 3 tháng an cư tấn tu đạo nghiệp, Tăng đoàn bước vào mùa Tự tứ (mùa các trường Hạ tổ chức lễ bế giảng khóa an cư), còn gọi là ngày Phật hoan hỷ vì Tăng Ni đón thêm một tuổi đạo (Hạ lạp) vững bước trên con đường tu tập tự lợi lợi tha; cũng là lúc nhân gian hướng về lễ Vu lan- Báo hiếu, một lễ hội tình người, lễ hội của tri ân và  báo ân. 

Từ thành phố Hồng Ngự, lên phà An Thạnh 5 phút, khách bộ hành đã đặt chân đến cù lao Long Khánh. Từ bến phà đi thẳng chừng 1 km đến hết đường, rẽ phải sẽ thấy ngôi tịnh xá Ngọc Khánh, nơi tổ chức Pháp hội Vu lan với những nét đặc thù của miền Tây sông nước.

Chiều ngày 19/8/2023, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Chánh điện, niêm hương bạch Phật, tụng Kinh Vu lan- Báo hiếu; cúng Mông sơn thí thực hồi hướng gió hòa mưa thuận, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Buổi tối cùng ngày, trời đổ cơn mưa lớn, không khí cù lao trở nên mát mẻ, chư Tôn đức cùng hàng thiện tín Phật tử cùng vân tập nơi Chánh điện tụng Kinh Vu Lan và cử hành lễ Thắp nến tri ân.

Theo Kinh điển mỗi người hiện hữu trên đời đều mang nặng 4 ân, đây chính là cội nguồn sự sống, là những mối quan hệ mật thiết tác thành nhân cách của mỗi người: ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ân Tam bảo- ân Thầy Tổ dẫn dắt thoát bờ mê, ân Quốc gia bảo hộ an ninh, ân muôn loài- Bằng hữu luôn đồng hành trong cuộc sống.

Người biết tri ân báo ân là người hạnh phúc nhất trên đời, do vậy lễ tri ân luôn là một trong những hoạt động chính trong mùa Vu Lan nơi tịnh xá Ngọc Khánh.

Tại buổi lễ, chư Tôn thiền đức đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức truyền đăng. Mỗi ngọn nến được chư Tôn đức truyền đến hàng thiện tín đã giúp nguồn ánh sáng được lan rộng khắp nơi. Mỗi người tự phát nguyện sẽ lan truyền ánh sáng tri ân – báo ân đến với mọi người mọi nhà để suối yêu thương luôn tuôn trào nơi nhân gian đầy biến đổi.

Ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng không gian Chánh điện trở nên ấm áp vì những ngọn nến nhỏ soi sáng từng khuôn mặt, soi sáng tâm thức hiếu hạnh của toàn chúng hội. Không gian càng trở nên trầm lắng khi đại diện CLB Thanh thiếu niên Phật tử khóa tu Một Ngày Bên Phật (sinh hoạt tại tịnh xá mỗi nửa tháng một lần) dâng lời hoài niệm và sám hối đến Song đường: Công Cha vất vả sớm hôm, chăm lo manh áo miếng cơm hàng ngày. Nghĩa Mẹ quả thật cao dày, 9 tháng thai nghén, 3 năm ẵm bồng…

Ngõ hầu giúp đại chúng hiểu rõ và hiểu sâu hơn về Vu Lan Thắng hội, ĐĐ.Thích Thiện Duyên, giáo thọ Đạo tràng Ngọc Khánh, đã chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa Vu lan và lời nhắn nhủ: Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, mong đại chúng tùy theo khả năng của bản thân mà chăm sóc giúp đỡ cha mẹ ngay trong hiện tại để làm lớn thêm nguồn phước đức: Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình…

Sáng ngày 20/8/2023, ngày chính của lễ Vu lan, chư Tôn Thiền đức đã quang lâm Chánh điện, tụng Kinh Vu lan, cúng Ngọ và quang lâm trai đường chứng minh lễ trai tăng của Đạo tràng Ngọc Khánh kính mừng Khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni.

Tại lễ trai tăng, sau lời tác bạch cúng dường của đại diện Phật tử, HT.Thích Phước Thông, trụ trì chùa Tân Bửu huyện Thanh Bình, thay mặt Ban Chứng minh ban Đạo từ tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của hàng thiện tín, chia sẻ pháp thoại ngắn về nguồn gốc lễ Vu lan, tinh thần tri ân báo ân của văn hóa Việt Nam; đồng thời chúc đại chúng gặp nhiều thuận duyên trong việc thực hiện hạnh hiếu để vun bồi phước đức và đón nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Hòa trong niềm vui mùa Vu lan Thắng hội, được sự phát tâm của các nhà hảo tâm khắp nơi, Sư cô Hải Minh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và trường tiểu học Long Khánh B1 và B2 tổ chức chương trình Ươm Những Mầm Xanh lần 5, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón năm học mới, bằng hoạt động trao hơn 120 phần quà cho học sinh tiểu học. Mỗi phần quà gồm 1 balo, 10 quyển tập, viết, bánh, sữa…

Những hoạt động tại tịnh xá Ngọc Khánh đã góp phần đem mùa Vu lan đong yêu thương về đến cù lao Long Khánh, nuôi dưỡng và phát triển tinh thần tri ân báo ân của người con Phật và văn hóa uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam.

Phù Sa

 

 

 

Bài viết liên quan

Trái tim Vu lan của người tu sĩ

𝑪𝒉𝒖̉ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕, 19/07 𝑸𝒖𝒚́ 𝑴𝒂̃𝒐 𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐩 đ𝐚̂̀𝐲 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐞̣. “Đường về nguồn…

Phản hồi