Đồng Nai: Trao 400 phần quà Tết Bính Ngọ đến đồng bào và bệnh nhân vùng biên

PGĐS- Trong ba ngày 11, 12 và 13/02/2026 (24, 25 và 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) ĐĐ.Thích Minh Hậu, ủy viên thường trực BTS PG tỉnh, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Đức Hạnh (thôn Phước Sơn, xã Phú Nghĩa) đã hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trao tặng 400 phần quà Tết Bính Ngọ đến đồng bào và các bệnh nhân miền biên giới.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở những vùng sâu, vùng xa nơi biên giới phía Đông tỉnh Đồng Nai, hơi ấm mùa xuân cũng kịp đến với bà con đồng bào dân tộc qua những chuyến xe nghĩa tình do ĐĐ. Thích Minh Hậu cùng các nhóm thiện nguyện và quý Phật tử chung tay thực hiện.
Trao Xuân Yêu Thương đến đồng bào S’tiêng xã Lộc An
Sáng ngày 11/02/2026 (24 tháng Chạp), ĐĐ. Thích Minh Hậu đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Thiện Bình (TP.HCM), phối hợp với chính quyền xã Tân Tiến và đồn Biên phòng Lộc An (Đồng Nai) trao 200 phần quà Tết đến đồng bào người S’tiêng sinh sống tại khu vực biên giới.
Giữa cái nắng hanh hao những ngày giáp Tết, hình ảnh bà con trong trang phục truyền thống mộc mạc, tay nâng những phần quà nghĩa tình, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị khiến không khí nơi đây thêm phần ấm áp.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm và quý cư sĩ gần xa gửi đến đồng bào. Đó cũng là lời chúc xuân an lành, tiếp thêm niềm tin cho các gia đình trước thềm năm mới.
Đem niềm vui đến với bệnh nhân bệnh viện Nhân Ái xã Phú Nghĩa
Chiều ngày 12/02/2026 (25 tháng Chạp), ĐĐ. Minh Hậu tiếp tục hướng dẫn Phật tử Hạnh Đạt (Đồng Xoài) đến thăm và trao 100 phần quà Tết cho các bệnh nhân HIV/AIDS tại Bệnh viện Nhân Ái. Không khí nơi đây lắng đọng hơn. Những bệnh nhân đang điều trị đã xúc động khi nhận được sự quan tâm và thăm hỏi ân cần. Thầy trụ trì dành thời gian động viên, khích lệ tinh thần để bà con có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
Trong tinh thần từ bi của đạo Phật, sự hiện diện và sẻ chia đúng lúc chính là nguồn động viên quý giá đối với những hoàn cảnh kém may mắn. Những nụ cười hiền nơi hành lang bệnh viện ngày cận Tết vì thế trở nên đáng trân quý hơn bao giờ hết.
Trao 100 phần quà Xuân tại thôn Bù Dốt xã Bù Gia Mập
Ngày 13/02/2026 (26 tháng Chạp), được sự giới thiệu của Lễ sanh Thái Minh Thanh- Cai quản Cao Đài Phước Long, ĐĐ.Thích Minh Hậu tiếp tục có chuyến xe thiện nguyện, vượt qua những cung đường khó khăn đến Nhà văn hóa thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập – vùng lõi Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, khu vực biên giới. Giữa không gian đại ngàn, những mái nhà đơn sơ nép mình bên triền dốc, đời sống đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn.



Tại đây, Đại đức trụ trì phối hợp cùng ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, hướng dẫn nhóm thiện nguyện Hồn Nhiên (TP.HCM) trao 100 phần quà Tết đến các hộ gia đình khó khăn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Những phần quà được trao tận tay bà con trong niềm vui mộc mạc; có cụ già run run đón nhận, có em nhỏ nép sau lưng mẹ nhưng vẫn ánh lên nét vô tư.




Bên cạnh đó, đoàn chuẩn bị 300 phần bánh ướt phục vụ bà con dùng tại chỗ, tạo nên một buổi tất niên ấm tình người. Trong không gian giản dị của Nhà văn hóa thôn, bà con quây quần bên nhau, thưởng thức bữa ăn nhẹ nhàng, ngon miệng. Tiếng nói cười vang lên giữa núi rừng như xua tan cái se lạnh cuối năm.

Được biết, trong chương trình từ thiện Xuân Di Lặc Bính Ngọ 2026, Đại đức Thích MInh Hậu đã trao gần 1000 phần quà Tết đến đồng bào dân tộc, các em học sinh, các bệnh nhân với kinh phí gần 400 trăm triệu đồng.
Ngọc Phước
Phản hồi