Đồng Nai: TNV Phật giáo Đồng Nai tổ chức đêm trung thu “Triệu Trái Tim Một Nhịp Đập” tại khu cách ly SYM

Vừa qua, tối ngày 12/08 năm Tân Sửu (nhằm ngày 18/09/2021) được sự cho phép của ban lãnh đạo khu cách ly tập trung Khu cách ly SYM (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nhóm TNV Phật giáo đã kết hợp cùng nhóm bộ đội, y bác sỹ tổ chức đêm trung thu cho các bé với chủ đề “Triệu Trái Tim Một Nhịp Đập” ngay tại sân KCL.

Tuy được gọi là khu cách ly nhưng ở đây tới gần 200 bệnh nhân F0 trong đó có 50 em nhỏ, có những em có bố mẹ phải cách ly cùng nhưng cũng có những em bơ vơ đến đây một mình. Để xoa tan đi nỗi sợ hãi, sự xa lạ ấy nên được sự quan tâm của lãnh đạo khu cách ly, được sự chỉ dạy quan tâm của quý Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, sự trợ duyên những phần quà trung thu cho các bé của Đại đức Thích Thiện Mỹ – Trưởng ban điều phối TNV Phật giáo, đại diện Quỹ thiện nguyện Sen Vàng chùa Viên Giác cùng quý Phật tử nhóm thiện nguyện Hữu Duyên TP HCM.

Những tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch như chúng con quả thật phong phú và đa dạng lắm. Người đệ tử Phật chúng con khoác trên mình chiếc áo màu lam chan hoà, giản dị mà yêu thương. Người lính cụ Hồ mang trên mình màu áo xanh đang ngày đêm gìn giữ sự bình an cho đất nước. Những chiến sỹ áo trắng tinh khôi đầy thân thiện đang gánh trên vai mình sự sống của người dân. Có lẽ tất cả chúng con sinh ra trên đời này đều có mỗi trách nhiệm khác nhau, nhưng hôm nay vì dịch bệnh mà chung một lý tưởng đẩy lùi Covid-19. Có lẽ tất cả chúng con đây ai ai cũng bỡ ngỡ với bộ đồ bảo hộ, nhưng rồi vì trách nhiệm “Hộ quốc an dân” cô trò chúng con đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, san sẻ động viên nhau những gì tốt đẹp nhất, luôn vỗ về nhau chu toàn việc nghĩa, trong chúng con ai ai cũng nở nụ cười rạng ngời thánh thiện với bệnh nhân. Chúng con luôn thắp lên trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết hi sinh dành cho bệnh nhân, chúng con đã cùng nhau vật lộn với những tháng ngày đẩy lùi dịch bệnh mong sớm đem lại sự bình an cho đất nước nói chung và bệnh nhân nói riêng cho dù có thể bị lây nhiễm.

Hôm nay, khi ánh trăng rằm tháng 8 đang dần tròn và sáng, là ngày Tết sum vầy của mỗi gia đình mà ở đây vẫn còn những ánh mắt trẻ thơ đầy tội nghiệp. Các con đã không may khi là một trong những người phải gánh chịu sự lây lan của Covid-19. Biết rằng, không chỉ các bé mà người lớn sẽ cảm thấy rất tủi thân khi ngày Tết sum vầy lại phải ở trong một nơi nhìn đâu cũng thấy bình Oxy, nhìn đâu cũng thấy những bộ đồ bảo hộ. Nhưng các bé hãy yên lòng, y bác sỹ, bộ đội, TNV là cha là mẹ, là những người thân của tất cả các con và bệnh nhân nơi đây. Tất cả đội ngũ tuyến đầu chúng con mong sao những tia sáng này đưa đến một sự bình an vi diệu cho tất cả quý bệnh nhân nói chung và các em nhỏ nói riêng, và dành một sự quan tâm đặc biệt vì “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Vậy là một mùa trung thu nữa lại trở về cũng là lúc các con đã tựu trường gặp được thầy cô giáo, bạn bè nhưng năm nay đối với các con thật đặc biệt. Mùa mưa trên đất Đồng Nai ngày nào cũng rả rích khiến lòng ai cũng nặng trĩu vậy mà hôm nay, ông trời thấu hiểu lòng người một đêm trăng sáng, không một giọt mưa để các con được vui Tết trung thu. Mọi năm vào dịp này đường xá tấp nập, nhộn nhịp người qua lại, thế mà năm nay đâu đó cũng vắng tanh, những cửa hàng khép kín, những quầy bánh trung thu không mở cửa, cái trống, ông lân nằm bất động. Không khí lúc này dường như chìm trong sự vắng lặng của đại dịch Covid 19. Thay vào đó tình người trong đại dịch quá sức đoàn kết và hoà hợp, quý mạnh thường quân luôn tiếp sức cho tuyến đầu để mang đến một cái tết trung thu vô cùng ý nghĩa tại nơi này. Với các em bé ở khu cách ly, chú Cuội, chị Hằng, ông Địa, chú Lân đều là những chiến sỹ áo trắng hàng ngày chăm sóc các con, mà hôm nay hóa thân không kém phần dễ thương để cùng các con đón Tết trung thu thật giản dị mà ấm áp, vui vẻ. Không quên những món quà chỉ là những chiếc đèn lồng nhỏ nhắn, chiếc bánh trung thu được gửi từ Hà Nội vào, những phần bánh sữa,… để dành tặng cho các con nhớ đến ngày trung thu. Món quà tuy nhỏ bé nhưng nói lên sự sẻ chia, đùm bọc, yêu thương dành cho các bé nói riêng và quý bệnh nhân nói chung.

Với phương châm “Không bỏ mặc ai lại phía sau”, con mong sao với tình yêu thương lan toả này giúp quý bệnh nhân vượt qua bệnh tật sớm đoàn tụ với ngôi nhà hạnh phúc của mình vì “nhà là tổ ấm ta về”. Việc làm hôm nay có chút phần phước báu nào chúng con xin thay mặt các lực lượng tuyến đầu chống dich tại KCL SYM khánh chúc quý ngài trong BTS thân tâm thường lạc, phật sự châu viên, đạo quả viên thành. Thân chúc những chiến binh áo trắng sức khoẻ dồi dào, vững tâm bền chí cùng nhau vượt qua đại dịch đem lại sự bình an cho nước nhà. Chúc quý bệnh nhân và các bé đón một ngày tết đoàn viên thật vui vẻ, thân tâm tráng kiệt mạng vị bình an. Chúng con không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý mạnh thường quân đã và đang là những vị Bồ Tát hậu phương vững chắc cho cuộc chiến này được thành công mỹ mãn.

Thích nữ Tuệ Nhật

Bài viết liên quan

Phản hồi