Đêm cầu nguyện thiêng liêng tại Núi Bà Đen

PGĐS – Tối 8/5/2025 — Trong không gian huyền diệu của núi Bà Đen – nóc nhà Nam Bộ – đêm cầu nguyện thắp nến vì hòa bình thế giới đã diễn ra trang nghiêm, xúc động và đầy linh thiêng, thu hút sự hiện diện của hơn một nghìn Tăng- ni, Phật tử và đại biểu quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, là một trong những điểm nhấn tâm linh quan trọng của đại lễ Vesak năm nay. Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN, Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit – Chủ tịch ICDV cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, đại biểu từ các tổ chức Phật giáo quốc tế, lãnh đạo chính quyền trung ương và địa phương.

Trước khi bước vào lễ chính thức, các tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc Phật giáo như “Vầng dương chân trời” (nhóm múa Sun World Ba Den Mountain) và “Kỷ niệm Phật đản sanh” (ca sĩ Phương Thảo trình bày) đã mở đầu cho không khí đầy trang trọng và sâu lắng của buổi lễ.

Trong phần diễn văn khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh: “Núi Bà Đen không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là nơi hội tụ tâm linh, nơi có thể lan tỏa tinh thần và thông điệp hòa bình đến muôn nơi. Ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật pháp sẽ mang lại sự an lạc bền vững cho nhân loại.”

Nối tiếp là phát biểu của Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit và ông Nguyễn Hồng Thăng – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Cả hai vị đều bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện trọng đại này, đặc biệt là nghi lễ trồng cây Bồ đề chiết từ Ấn Độ – biểu tượng của giác ngộ – và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình diễn ra ngay tại vùng đất linh thiêng Tây Ninh.

Lễ hoa đăng thắp nến được tiến hành trong không gian tĩnh mịch và linh thiêng của núi rừng, hàng ngàn ngọn nến được truyền tay nhau thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, lan tỏa khắp thế gian. Tiếng tụng kinh vang vọng giữa trời đêm cùng nghi lễ hương đăng, truyền đăng đầy trang nghiêm đã mang đến cảm xúc sâu lắng, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tôn trọng sự sống và gìn giữ môi trường sống chung.

Kết thúc buổi lễ, không khí tràn đầy hỷ lạc và an lành vẫn còn lan tỏa trong lòng mỗi người tham dự. Núi Bà Đen – điểm đến tâm linh thiêng liêng – một lần nữa khẳng định vị thế là nơi khởi nguồn năng lượng tích cực, chốn trở về để mỗi người tìm lại sự bình yên nội tại giữa dòng đời đầy biến động.

Tin: BBT, Ảnh: TH

Bài viết liên quan

Phản hồi