Dâng hương tưởng niệm 1226 năm ngày giỗ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng

Sáng 17/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), Đảng ủy HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ tưởng niệm 1226 năm ngày giỗ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (798 – 2024).

Đại biểu Thành phố và thị xã Sơn Tây dâng hương tưởng niệm 1.226 năm ngày giỗ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương; Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây và đại diện dòng họ Phùng Việt Nam.

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng quê ở ấp cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

Phùng Hưng quê ở ấp cổ Đường Lâm, có sức khỏe phi thường, vật ngã trâu, tay không đánh chết hổ nên được nhân dân và các tù trưởng láng giềng khâm phục, quan quân đô hộ nhà Đường phải kính nể. Năm Đinh Mùi 767, nhà Đường suy yếu, quan lại đô hộ nước ta khét tiếng gian tham, bắt dân nộp sưu cao thuế nặng, giết hại người lành…

Tượng Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Trước tình hình đó, Phùng Hưng tập hợp lực lượng, luyện tập binh sĩ, tích trữ lương thực, đến năm Tân Mùi 791, ông đem quân vây đánh thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay). Giành thắng lợi, ông chấn chỉnh việc nước, xây dựng nền độc lập… Sau khi ông mất, nhân dân suy tôn ông là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, thị xã Sơn Tây dâng hương tưởng nhớ công lao của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đối với dân tộc

Đã bao thế kỷ trôi qua, nhưng những chiến tích và công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc Phùng Hưng vẫn mãi ghi danh trong lịch sử và in đậm trong ký ức của người dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây và nhân dân cả nước… Mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn là ngày kỷ niệm lần thứ 1226 ngày mất của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, là dịp để nhân dân và du khách thập phương hội tụ về, kính cẩn dâng lên đức Vua Phùng Hưng nén hương thơm, báo cáo trước anh linh Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng những kết quả, thành tích công tác của mọi lĩnh vực đã đạt được trong năm qua; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng địa phương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, thị xã Sơn Tây trồng cây lưu niệm tại Di tích

Sau khi ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công tích của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, đại diện lãnh đạo Thành phố, Thị xã Sơn Tây cùng nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ công đức của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, đồng thời các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên di tích đền thờ Phùng Hưng.

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ, trong nhiều năm qua toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã đã hăng hái tham gia tổ chức hoạt động trồng cây xanh, hoạt động này thực sự mang lại lợi ích to lớn. Bởi lẽ, cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội chất lượng môi trường cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại. Phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia – dân tộc.

Tin : Mạnh Cường – Bảo Ngọc

Bài viết liên quan

Phản hồi