Đắk Lắk: Trang Nghiêm Xúc Động Đại Lễ Phật Đản PL,2570 Tại Chùa Bảo Tịnh

PGĐS – Trong không khí thiêng liêng và hân hoan của triệu người con Phật hướng về mùa sinh vạn loại, tối ngày 24-5-2026 (nhằm mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ), tại chùa Bảo Tịnh (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đắk Lắk (khu vực phía Đông) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Đêm lễ diễn ra trong không gian tâm linh trầm hùng, lắng đọng và tràn đầy tinh thần hòa hợp.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ có Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Quảng Phát, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện và hàng ngàn đồng bào Phật tử xa gần đồng về chiêm bái.

Về phía lãnh đạo chính quyền, buổi lễ vinh dự được đón tiếp bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Lê Tấn Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; bà Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa; cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương đến tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Mở đầu ngày hội lớn của người con Phật, không gian tự viện lắng đọng với nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Trong sắc áo lam hiền, các em Gia đình Phật tử chùa Bảo Tịnh đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm nhất để cúng dường Khánh đản, tượng trưng cho niềm tôn kính vô biên đối với đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Trong bầu không khí thiêng liêng, Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2570 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN. Lời vàng của Đức Pháp chủ ngân vang như một lời thức tỉnh, kêu gọi mỗi người con Phật hãy vận dụng giáo lý của Đức Thế Tôn vào đời sống thường nhật, cùng nhau thắp sáng ngọn đèn từ bi để xóa nhòa khoảng cách, lan tỏa tình yêu thương và chung tay xây dựng một xã hội an lành, tốt đẹp hơn.

Tiếp nối dòng chảy tâm linh, Thượng tọa Thích Nguyên Minh đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Diễn văn đặc biệt nhấn mạnh và đề cao sứ mệnh của Tăng Ni trẻ trong việc trau dồi trí tuệ, giữ gìn giới đức và nâng cao năng lực hội nhập. Đây là lực lượng kế thừa, tiếp nối truyền thống “Phụng sự Đạo pháp – Phục vụ Dân tộc”, góp phần làm cho nền Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh và đậm đà bản sắc.

Phát biểu tại Đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Lê Thị Thanh Bích ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng chư Tôn đức Tăng Ni sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” ngàn đời của Phật giáo Việt Nam, hướng tới sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2026–2031). Nhân mùa sinh Phật, bà cũng gửi lời chúc an lành, tinh tấn đến toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử, đồng thời mong muốn Giáo hội tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội.

“Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử một mùa Phật đản thân tâm an lạc, tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, hòa hợp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”Bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk.

Minh chứng cho tinh thần nhập thế cứu khổ của đạo Phật, dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng những chiếc xe đạp nghĩa tình cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia lớn lao, giúp chắp cánh ước mơ đến trường cho những mầm non tương lai.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là khi hàng ngàn quả bóng bay mang theo những lời cầu nguyện hòa bình được thả tung lên bầu trời cao rộng. Đó là khát vọng về một thế giới không còn xung đột, một thế giới tràn ngập tình thương và sự thấu hiểu – tinh thần cốt lõi mà đạo Phật đã gieo mầm hơn hai thiên niên kỷ qua.

Sau phần lễ hành chánh, chư Tôn đức giáo phẩm cùng đại chúng đã bước vào nghi thức Khánh đản trong không gian thanh tịnh, trầm mặc. Khói hương quyện tỏa, hàng ngàn trái tim cùng một nhịp đập hướng về tôn tượng Đức Phật sơ sanh, nhất tâm tụng kinh Khánh đản, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sinh đồng an lạc.

Đại lễ khép lại viên mãn sau lời phát biểu cảm tạ đầy tri ân và nghĩa tình của Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Mùa Phật đản PL.2570 tại chùa Bảo Tịnh không chỉ là một ngày hội tôn giáo, mà đã thực sự trở thành một thông điệp sống động về tình yêu thương, sự hòa hợp và tinh thần cống hiến vì cộng đồng của Phật giáo Việt Nam nơi đại ngàn Đắk Lắk.

Mùa Phật đản về không chỉ là ngày hội lớn của những người con Phật, mà từ lâu đã trở thành một khoảng lặng thiêng liêng rúng động triệu trái tim con người, một dịp để nhân loại cùng hướng tâm về những giá trị nguyên sơ mà cao đẹp nhất: Tình yêu thương, sự thức tỉnh và lòng vị tha.

Hơn hai ngàn sáu trăm năm trước, sự kiện Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tâm thức nhân loại. Ngài không tự nhận mình là một vị thần linh ban phước giáng họa, mà là một con người đã tự mình tìm ra con đường thoát khổ bằng trí tuệ và lòng từ bi vô lượng. Bảy đóa sen nâng gót ngọc của bậc Giác ngộ năm xưa chính là lời tuyên ngôn bất hủ về sự bình đẳng, về khả năng tự chủ vận mệnh của mỗi sinh linh: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình, tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.” Mùa Phật đản, vì thế, trước hết là mùa của sự quay về với chính mình, thắp sáng ngọn đuốc tuệ giác trong mỗi tâm hồn để nhìn nhận lại bản thân, gột rửa những tham sân si và nuôi dưỡng hạt mầm an lạc.

Trong bối cảnh thế giới hiện đại với những biến động không ngừng, khi con người mải miết chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài và đối diện với bao lo âu, áp lực, thông điệp Phật đản lại càng trở nên ý nghĩa và mang tính thời đại sâu sắc. Sắc áo lam hiền hòa, tiếng chuông chùa trầm hùng ngân vang giữa khói trầm quyện tỏa như một dòng suối mát lành, xoa dịu những vết thương lòng và rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội. Từ bi trong đạo Phật không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là hành động cụ thể: là sự lắng nghe, thấu hiểu, là cái nhìn bao dung trước lỗi lầm của người khác, và là bàn tay sẵn sàng chìa ra để nâng đỡ những mảnh đời khốn khó. Khi chúng ta biết sẻ chia một chén cơm, tặng một chiếc xe đạp cho trẻ thơ nghèo hiếu học, hay chỉ đơn giản là trao nhau một nụ cười an yên, đó là lúc tinh thần Phật đản đang thực sự sống dậy và tuôn chảy trong cuộc đời.

Hòa chung dòng chảy ấy, Phật giáo Việt Nam với truyền thống “Hộ quốc an dân” ngàn đời luôn đồng hành cùng vận mệnh đất nước. Tinh thần Phật giáo nhập thế đã thấm đẫm vào từng nếp nghĩ, lối sống của người dân Việt, biến những triết lý cao siêu thành nét đẹp văn hóa gần gũi, nghĩa tình. Giữa những ngày tháng Tư âm lịch lịch sử này, từ những ngôi đại tự nguy nga đến các am tranh nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu cũng rộn ràng cờ hoa, ánh nến. Hình ảnh những quả bóng bay mang theo khát vọng hòa bình được thả tung lên bầu trời cao rộng, hay nghi thức tắm Phật trang nghiêm lắng đọng chính là biểu tượng cho khát vọng của người con Việt: Cầu mong cho thế giới không còn xung đột, quốc thái dân an, và mỗi gia đình đều được che chở trong hào quang của sự hòa hợp.

Mùa Phật đản đến rồi đi theo quy luật của thời gian, nhưng tinh thần và thông điệp mà Ngài để lại thì luôn bất diệt. Hãy để ngọn đèn từ bi được thắp lên tại các tự viện tiếp tục cháy mãi trong ngôi nhà của bạn, trong công sở, và trên mọi nẻo đường cuộc sống. Khi mỗi chúng ta tự biết làm lắng dịu những tâm hành tiêu cực, biết sống tỉnh thức và chan hòa với vạn vật xung quanh, thì mỗi ngày qua đi đều là một ngày Phật đản sanh, và thế gian này sẽ thực sự trở thành cõi tịnh độ giữa nhân gian.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin/Ảnh: Quảng Tường – Nguyên Từ

Bài viết liên quan

Phản hồi