Đã Vô Liêm Sĩ Thì Làm Gì Biết Nhục

PGĐS – Ngày 14/9/2022, Báo Giác Ngộ đưa tin “Người giả dạng “thầy chùa vào nhà thờ xin theo đạo” là đối tượng đang bị truy nã hình sự”, điều này đã bóc trần chiêu trò Pr bẩn của ngoại đạo. Không những vô tình đây là trò “gậy ông đập lưng ông” mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ, khi Linh Mục Giuse Nguyễn Công Hoàng vội vã đưa tin lên mạng xã hội về một nhà sư đến nhà thờ xin cải đạo, khi nhận được sự giúp đỡ của Giáo xứ.

 

Nếu đây là một sự tình cờ, không dàn dựng, vậy mướn diễn viên quần chúng như Linh Mục Giesu Trần Đình Long, thì cũng đã tự vả vào mặt mình, vì quá vội vã, thiếu xác minh, khi đem tôn giáo khác ra tấu hài.

Nhìn chung các nhân vật giả sư đến nhà thờ xin cải đạo, chữa bệnh hay nhận phép lạ được xuất hiện trên mạng xã hội suốt những năm qua đều là những người kém tri thức, ăn mặc luộm thuộm, nói năng lôi thôi, chẳng phải thành phần đầu trộm đuôi cướp thì cũng là phường bất hảo, mới dám diễn xuất vì dăm ba đồng bạc. Vì người có đạo đức và tri thức chẳng ai làm việc đó.

Sự xuất hiện của họ trước quần chúng là sự bôi nhọ Tăng đoàn Phật giáo vì những biểu hiện thiếu oai nghi của Tăng sĩ. Hay nói chung nhằm đánh đổ sự tôn nghiêm của Tăng sĩ Phật giáo thông qua những biểu hiện của bọn người giả sư thiếu tự trọng, ít học và thấp kém hơn so với hình ảnh các Linh Mục xuất hiện cùng clip.

Không những vậy, với chiêu trò giả sư quỳ lụy ngoại đạo đủ kiểu, luôn bị cộng đồng Phật giáo lên án & lật tẩy từ những chương trình Lòng Thương Xót Chúa của Linh Mục Giesu Trần Đình Long đến nay, mà họ vẫn không dừng lại thì quả thật là vô liêm sĩ, chẳng hề biết hổ thẹn. Nếu có hổ thẹn chắc họ sẽ thận trọng hơn trong việc đưa tin liên quan đến các tôn giáo khác.

Việc tín đồ các tôn giáo cải đổi theo một đức tin khác là việc bình thường. Nhưng vấn đề bức tử đức tin của người khác qua hôn nhân, lúc sắp chết hay dụ dỗ họ cải đạo khi đang lâm bệnh, cần sự giúp đỡ mới là hiện tượng bất thường, chẳng có gì đáng tự hào. Sao lại khua chuông giống trống, kiểu như mừng bắt được vàng. Rủi bắt được tên giả sư xin cải đạo kia là tội phạm lệnh truy nã Nguyễn Bích Nhân đành ngậm đắng.

Trái lại, tại Làng Mai của HT. Thích Nhất Hạnh có rất nhiều thiền sinh Công Giáo là quý Linh Mục, Ma Sơ đến thực tập và nghiên cứu thiền. Thậm chí có những vị Linh Mục, đồng bào giáo dân cải đạo xuất gia theo Phật giáo trong và ngoài nước, nhưng Phật giáo không hề khua chiên giống trống đến vậy. Vì mục đích của đạo Phật là giải thoát sanh tử, chỉ phù hợp với những ai tìm cầu sự giác ngộ chứ không hề khuếch trương những hình thức ô hợp, mục ruỗng.

Theo luật Phật chế, nếu ngoại đạo xuất gia là một trong 32 già nạn của giới Thanh Văn. Nếu ngoại đạo muốn xuất gia thì phải được sự đồng ý của Tăng đoàn, trải qua bốn tháng thử thách để từ bỏ tà kiến. Trong suốt thời gian này, nếu họ nghe những lời chê bai ngoại đạo mà lòng y vẫn bất động chấp nhận: “ngoại đạo có tà kiến, (cho đến… ) không biết xấu hổ, gây nghiệp địa ngục”, thì mới cho phép xuất gia.

Bằng tinh thần từ bi của Phật giáo, dư luận hiện đang chờ sự phản hồi của Giáo hạt Hàm Tân, Giáo Phận Phan Thiết đối với Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với lòng chân thành cải đổi, vì có thể đây là ngộ nhận của Linh Mục Giuse Nguyễn Công Hoàng đã gây ra tai nạn truyền thông.

Tuy nhiên dù Clip kia có được đề nghị gỡ xuống, thì bộ mặt thật của tên tội phạm Nguyễn Bích Nhân theo quyết định truy nã của Công An Tỉnh Bình Thuận, cũng như những vụ nhân chứng dối của Linh Mục Giesu Trần Đình Long trước đó, đều đã bị vạch trần. Liệu họ còn giữ được niềm tin của quần chúng hay cứ tiếp tục diễn những màn kịch cải đạo rẻ tiền? Nếu vậy, đã vô liêm sĩ thì làm gì biết nhục nữa.

 

Lý Diện Bích

Bài viết liên quan

Phản hồi