Cao Bằng: BTS GHPGVN tỉnh thăm và tưởng niệm khu vực bị thảm sát năm 1979

PGĐS – Chiều nay ngày 21/9/2023. Sau khi làm lễ Tự Tứ tại Hạ trường chùa Đống Lân Tp. Cao Bằng. Nhận lời mời của ông Lê Hải Hòa Bí thư Thành ủy Tp Cao Bằng, Chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng do Hòa Thượng Thích Gia Quang phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn tới thăm và làm lễ tưởng niệm khu vực bị quân Trung Quốc thảm sát 43 phụ nữ và trẻ em Việt Nam năm 1979.

Được biết xóm Đồng Chúp xã Hưng Đạo Tp.Cao Bằng xưa chính là xóm Đồng Chúp xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là vùng đất giáp Trung Quốc, thường xuyên bị quân Trung Quốc tràn sang cướp bóc đàn áp đánh phá.
Theo lời kể của người dân sở tại, ngày 17/2/1979 quân Trung Quốc tràn sang đánh phá Việt Nam, tại đại đội 1 tiểu đoàn 19, lực lượng quân đội đã phải rời đi các khu vực chiến đấu khác. Trong khi đó tàn quân Trung Quốc bắt được nhóm người là công nhân của trại lợn Đức Chính và con cái của họ. Chúng hành hạ dã man, bịt mắt, trói buộc đánh đập đến chết rồi ném xác xuống giếng nước của đại đội rồi lấy liếp cửa bếp của đại đội che đi. Khi quân Trung Quốc rút, người dân trở về đã kinh hoàng khi người thân của họ đã chết hết trong trạng thái bi thương nhất và đang trong quá trình phân hủy trong đó có phụ nữ bế đứa con nhỏ và đang mang thai 8 tháng. Sau đó được bộ đội về chôn cất xử lý bằng thuốc để tránh ô nhiễm môi trường và lập bia căm thù tại đây.

Người dân còn cho biết, bình thường tại nơi đây không ai qua lại, vì nằm xa dân. Và sâu trong bãi tre ngút ngàn, không khí ảm đạm âm u, không ai dám đến, nhưng mấy hôm nay được quý Thầy và các Phật tử ở chùa về tụng kinh niệm Phật nên không khí nơi đây đã ấm cúng và không còn lạnh lẽo nữa.
Được nghe câu chuyện thảm thương đó cả đoàn đều xúc động và chư Tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, dùng từ lực tâm đại bi quán tưởng bằng bài chú vãng sinh để an ủi và mong linh hồn 43 nạn nhân được siêu sinh thoát hóa.

Ngày mai là lễ động thổ để xây nhà tưởng niệm cho các nạn nhân nơi đó.
Mong rằng công trình sớm hoàn thiện để mọi người có thể thuận tiện về thăm và thắp hương cho linh hồn các nạn nhân đã khuất và một lần nữa cảnh tỉnh cho tội ác dã man đừng tái lại thêm một lần nào nữa.
Một số hình ảnh ghi nhận:





Tin/ảnh: Huệ Từ
Phản hồi