Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân bị lũ lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3

PGĐS – Được sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng, Trụ trì Chùa Phố Cũ về việc góp phần chung tay chia sẻ với những đau thương mất mát cùng đồng bào. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều chuyến đi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 yagi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, trong đó tỉnh Cao Bằng là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản hoa màu, sạt lở đất, ngập lụt nước dâng cao cô lập tại nhiều xóm xã của tỉnh… Hưởng ứng lời kêu gọi của T.ƯMTTQ Việt Nam, tại lễ phát động của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng hướng về đồng bào vùng lũ, được sự ủy quyền của Hòa Thượng Thích Gia Quang, Đại đức Thích Thanh Hậu đã thay mặt Hòa Thương tặng 10 triệu đồng đóng góp vào quỹ UBMTTQVN tỉnh để chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, trong 2 ngày 10 và 12 tháng 8 năm 2024, Đại đức Thích Thanh Hậu và đoàn Phật tử Chùa Phố Cũ đã thay mặt Hòa thượng đi đến tận nơi các xóm Thanh Sơn, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng; xóm Thang Sặp, xã Cao Chương, trị trấn Trà Lĩnh; xóm Đông Sẳng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, đây là các xóm đã và đang bị ngập lụt nặng nề, nhiều ngày qua, bà con không thể đi lại để trao đổi mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày do nước dâng cao cô lập toàn bộ khu vực xóm, gây chia cắt… Tại các địa phương, đoàn đã trực tiếp chèo bè mảng tới từng gia đình động viên chia sẻ, trực tiếp trao 150 phần quà tới người dân, mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm 10kg gạo, một thùng mỳ tôm, dầu ăn, nước lọc, cặp sách và tiền mặt… Với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên đồng bào duy trì cuộc sống, vượt qua khó khăn trước mắt. Hiện mực nước vẫn dâng cao, nếu thời tiết có nắng thì khoảng gần một tháng nữa, mực nước mới hạ thấp dần để bà con có thể đi lại ra ngoài, trong thời gian này, bà con đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hình ảnh ghi nhận:         

Tin: Diệu Ánh – Ảnh: Diệu Phượng

Bài viết liên quan

Phản hồi