Cẩn trọng làm việc, vô tư làm người

Đừng bao giờ tự cho mình thông minh, nhìn thấu hết mọi chuyện. Đừng tự thấy mình thẳng thắn, được phép phán xét việc người khác làm. Nên giữ tròn bổn phận, làm tốt việc bản thân. Cần “ẩn ác dương thiện”, khuyến khích để phát triển những thiện lành.

Khi còn nhỏ, không hiểu sao người lớn lại thích uống loại nước đắng như rượu. Lớn lên rồi mới nhận ra: So với cuộc đời, rượu vẫn ngọt hơn nhiều! Rượu uống vào bụng, tâm sự ở trong lòng, hình như vẫn cách một vách ngăn, nên dù uống bao nhiêu rượu, vẫn không nhấn chìm được tâm sự…

Khi còn nhỏ, muốn nhanh chóng lớn lên. Trưởng thành rồi mới biết: Làm người lớn mệt hơn lúc nhỏ nhiều! Mệt mỏi nhất không phải vì công việc, mà là những mối quan hệ xoay quanh nó. Vừa phải tiếp xúc đủ loại tính cách, vừa phải giữ gìn thân thiện với tất cả…

Người ta thường nói: Càng lớn càng ít có bạn, lời nói cũng tiết kiệm hơn. Có thể do trưởng thành, không còn háo thắng nữa; có thể vì cô độc, không tìm thấy sự đồng cảm với chung quanh. Tôi nghĩ rằng là bởi đã nhìn thấu, nên không buồn đôi co nữa!

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những mối quan hệ bề ngoài, dù hiểu lòng nhau cũng không nói thẳng ra, là để giữ cho bạn cho tôi. “Vạch mặt” nhau chi để kẻ phản bội người rời xa, mà công việc vẫn không có gì thay đổi.

Vậy nên, trong thế giới của người lớn, gặp nhau hỏi thăm đôi ba câu là đủ, đừng phơi bày hết gan với ruột. Lúc có chuyện càng nên thận trọng, không thể thấy thích là nói cho đã miệng.

Đừng bao giờ tự cho mình thông minh, nhìn thấu hết mọi chuyện. Đừng tự thấy mình thẳng thắn, được phép phán xét việc người khác làm. Nên giữ tròn bổn phận, làm tốt việc bản thân. Cần “ẩn ác dương thiện”, khuyến khích để phát triển những thiện lành.

Và đừng bao giờ quên câu thần chú này: Khi bận rộn, cẩn trọng để làm việc. Lúc nhàn rỗi, vô tư để làm người.

Suối Thông biên dịch

Bài viết liên quan

Phản hồi