Campuchia: Đoàn hành hương Hệ phái Khất sĩ thăm và trao quà từ thiện tại Biển Hồ Tonle Sap

PGĐS – Ngày 29/4/2024, Đoàn hành đạo hành hương Hệ phái Khất sĩ do TT. Giác Hoàng – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức chuyến hành đạo hành hương từ thiện cùng với hơn 30 Phật tử tháp tùng, đã đến thăm và tặng quà cho bà con đồng bào Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chongkneas, huyện Siem Reap, thuộc Biển hồ Tonle Sap.

Đoàn vinh dự được HT. Minh Tuyên – Tăng trưởng Giáo đoàn Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại chứng minh tham gia chuyến hành hương từ thiện, TT. Giác Hoàng – Trưởng ban Tổ chức cùng với hơn 30 Phật tử tháp tùng, đã đến thăm và tặng quà cho bà con đồng bào Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chongkneas, huyện Siem Reap, thuộc Biển hồ Tonle Sap.

Biển hồ Tonle Sap là hồ nước ngọt rộng lớn nhất Đông Nam Á, có chu vi tiếp giáp 5 tỉnh của Campuchia (Pursat, Battambang, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Chhnang) là khu vực sinh sống của rất đông người dân gốc Việt ở Campuchia. Họ ở trên những căn nhà nổi, quần tụ ven các cánh rừng, hoặc gần những con sông chảy ra Biển hồ, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, khai thác thủy sản. Lênh đênh trên Biển Hồ cách xa đất liền, phương tiện đi lại là ghe, xuồng…cộng đồng người Việt nơi đây như một tộc người biệt lập với thế giới bên ngoài, bị đói nghèo đeo bám quanh năm.

Trong chuyến từ thiện lần này, đoàn đã đến thăm hỏi cộng đồng người Việt tại khu vực ấp 7, xã Chongkneas, huyện Siem Reap, gồm 436 hộ gia đình, tổng số 1962 người dân, trao hơn 300 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 VND, tổng kinh phí là 100.000.000 VND. Dịp này, HT Minh Tuyên đã có lời khuyến khích đến các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi hiếu thảo với ông bà, cha mẹ… Theo đó, TT. Giác Hoàng cũng có những lời động viên, chia sẻ tinh thần đến các gia đình và trẻ em nơi đây luôn cố gắng làm ăn, học hành, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong buổi sáng này, Chư Tôn đức trong Đoàn hành hương đã tụng kinh cầu nguyện, chúc phúc đến những người dân nơi đây.

Tại xã Chongkneas có một ngôi trường của người Việt Nam, xuất phát từ lớp học tình thương do ông Trần Văn Tư khởi xướng. Sau nhiều lần sửa chữa và phát triển, lớp học tình thương trên Biển Hồ ấy đã trở thành Trường Tiểu học Việt Nam. Trường hiện đang có 156 em học sinh được học tập và nuôi cơm ngày 2 bữa miễn phí. Trường do thầy giáo Nguyễn Minh Luân làm Hiệu trưởng, thầy chia sẻ: “…các em học sinh ở đây đều rất ham học mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, tuy là thế nhưng ước muốn con chữ lại dở dang vì điều kiện hiện tại chỉ có thể giúp các em học được hết cấp I. Tôi mong sao thời gian gần, các em có thể được học cao hơn để có được tương lai tươi sáng hơn…”. Kết thúc buổi thăm hỏi và trao quà, Đoàn hành hương từ thiện của Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất Sĩ đã để lại nhiều niềm vui, tình cảm ấm áp cho bà con kiều bào người Việt nơi đây, giúp họ có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống này.

Được biết, với mong muốn giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Biển Hồ, đại diện Chính phủ Việt Nam đã đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam có được giấy tờ hợp pháp, trẻ em sinh ra có giấy khai sinh để được đến trường, người lớn có giấy tờ tùy thân để có thể ra ngoài làm việc, cải thiện cuộc sống; đồng thời có các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nơi đây.

Một số hình ảnh chuyến đi:

   

 

Minh Lễ – Công Tây

Bài viết liên quan

Phản hồi