Cà Mau: Trang nghiêm lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Lợi nhập bảo tháp tại chùa Từ Quang

PGĐS- Sáng nay, ngày 21/7/2026 (nhằm ngày 8 tháng 6 năm Bính Ngọ), chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Hòa thượng Thích Phước Lợi – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Từ Quang (đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên) – nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa.Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; chư Tôn đức Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Hòa thượng Tăng Sa Vong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau. Chư Tôn đức Phó Ban, Thường trực Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo, chính quyền địa phương cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử gần xa đồng về tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nghi đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Phước Lợi. Theo đó, Hòa thượng thế danh Trương Thanh Hùng, pháp húy Lệ Hùng, sinh năm 1959 trong một gia đình nông dân tại tỉnh Sóc Trăng. Năm 1984, Ngài phát tâm xuất gia tại chùa Phước Hòa; thọ giới Sa-di năm 1986 và thọ Cụ túc giới năm 1988. Sau thời gian bệnh duyên, Ngài đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 16/7/2026 (nhằm ngày 3 tháng 6 Bính Ngọ) tại chùa Từ Quang. Trụ thế 68 năm, 38 hạ lạp.

Gần 40 năm đảm nhiệm cương vị Trụ trì chùa Từ Quang, cố Hòa thượng luôn tận tâm xây dựng đạo tràng, đào tạo Tăng tài, tham gia hàng Thập sư tại nhiều Đại giới đàn và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Trên các cương vị Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, Ngài luôn nêu cao tinh thần dấn thân phụng sự.

Sau thời gian bệnh duyên, Ngài đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 16-7-2026 (nhằm ngày 3-6-Bính Ngọ) tại chùa Từ Quang (số 439A Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Trụ thế 68 năm, 38 hạ lạp.

Với những đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, ngày 17/7/2026, xét văn bản đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ấn ký Giáo chỉ truy phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.Thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc điếu văn tưởng niệm. Điếu văn khẳng định, trong suốt 68 năm hiện hữu giữa cuộc đời, với hơn 38 năm vững vàng trong chốn thiền môn, cố Hòa thượng đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho lý tưởng “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”… Trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo, Ngài đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Dù ở cương vị nào, cố Hòa thượng cũng dồn hết tâm lực, trí lực để chu toàn Phật sự, hoàn thành trọng trách được giao, góp phần làm cho Phật giáo Cà Mau ngày càng phát triển trang nghiêm và vững mạnh.Trong niềm xúc động, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và tri ân chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo các cấp chính quyền, quý cơ quan, đoàn thể cùng chư Tăng Ni, Phật tử, thiện tín gần xa đã quang lâm hộ niệm, phân ưu và trợ duyên trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên cung tuyên pháp ngữ, cử hành nghi thức phất trần; môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, long vị, lư hương và phụng tống kim quan cố Hòa thượng Thích Phước Lợi nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Từ Quang.

Như Thanh

–oo0oo—

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC LỢI

DI ẢNH CỐ HT.THÍCH PHƯỚC LỢI ((1959-2026)

− Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

− Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau;

− Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau;

− Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cà Mau;

− Nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau các khóa III, IV;

− Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau các khóa IV, V, VI;

− Trụ trì chùa Từ Quang, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

I.Thân thế:

Hòa thượng Thích Phước Lợi, thế danh Trương Thanh Hùng, pháp húy Lệ Hùng, sinh năm 1959. Xuất thân từ gia đình nông dân, thân phụ là cụ ông Trương Thanh Hải, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Kim Lệ, ông bà có 5 người con, 3 trai 2 gái. Hoà thượng là người con thứ 4 trong gia đình.

II.Thời kỳ xuất gia tu học và hành đạo:

Năm 1984, Hòa thượng phát tâm xuất gia tại chùa Phước Hòa, Thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, và đã được Ni trưởng Thích Nữ Như Đăng nuôi dưỡng trong thời gian bước đầu tập sự tu học, làm nền tảng vững chắc trên con đường phạm hạnh sau này. Tại đây, Hòa thượng được Ni trưởng ân cần giáo dưỡng, hướng dẫn oai nghi và vun bồi chí nguyện xuất trần.

Sau một năm tu học, nhận thấy Hòa thượng có chí cầu học và căn cơ tiến đạo, Ni trưởng Thích Nữ Như Đăng đã gửi Hòa thượng về Tổ đình Linh Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục nghiêm trì học đạo.

Tại Tổ đình Linh Sơn, Hòa thượng được thân cận, và đảm nhiệm việc thị giả hầu cận cố Hòa thượng Thích Nhựt Minh. Trong thời gian này, Hòa thượng được trực tiếp đón nhận sự giáo dưỡng, chỉ dạy về giới luật, oai nghi thiền môn, nghi lễ và trách nhiệm của người xuất gia với cố Hoà Thượng thượng Nhật hạ Minh.

Đến năm 1986, Hòa thượng được thọ giới Sa-di tại Tổ Đình linh Sơn. Đến năm 1988, Hòa thượng đã được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn tôn hiệuVĩnh Đạt, tỉnh Đồng Tháp. Kể từ đây, Hòa thượng chính thức được dự vào hàng Cập đệ Chúng Trung Tôn, tiếp tục nghiêm trì giới luật, nghiên tầm Giáo Điển, tinh chuyên tu học, trưởng dưỡng đạo tâm, phụng sự chánh pháp. Những năm tháng được thân cận các bậc tôn túc tại Tổ đình Linh Sơn đã tạo nền tảng quan trọng cho đời sống tu học và hành đạo của Hòa thượng về sau; đồng thời hun đúc nơi Hòa thượng đức tính khiêm cung, cẩn trọng, tận tụy và tinh thần phụng sự Tam bảo.

III. Thời Kỳ Hoằng Pháp và phụng sự Giáo hội:

Vâng theo lời chỉ dạy của Hoà thượng Nhật Minh, Hòa thượng đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh dấn thân hoằng pháp, phụng hiến nhân sinh, phụng sự Giáo hội.

Sau khi thọ giới Cụ Túc giới vào năm 1988, Hoà thượng đã trở về quê hương Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau để chăm lo Phật sự cho các Tự Viện do chính Cố Hoà thượng Thượng Nhật hạ Minh đã khai sơn kiến tạo. Bối cảnh lúc bấy giờ trăm điều khốn khó, thiếu thốn mọi bề, vô vàng thử thách . . . Thế nhưng với đức tính khiêm cung thuần hậu, pháp nhẫn vô vi, Hoà thượng đã từng bước nhiếp chúng, cảm hoá nhân sinh, các trọng trách mà Giáo hội giao phó đều được thành tựu mỹ mãn. Với tinh thần trách nhiệm, với đức tính ôn hòa, gần gũi và tận tụy, Hòa thượng luôn nỗ lực góp phần xây dựng sự tinh thần hòa hợp trong Tăng đoàn, củng cố tổ chức Giáo hội và chăm lo đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử tại chùa Từ Quang nói riêng, tại quê hương Cà Mau nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong quá trình hành đạo, kể từ nhiệm kỳ II (1992 – 1997) của GHPGVN tỉnh Minh Hải, rồi sau này là tỉnh Cà Mau, Hòa thượng đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Giáo hội. Từ các ban chuyên môn, đến các chức vụ Uỷ viên, rồi đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau.

 Đến năm 2018, Hòa thượng đồng thời giữ trọng trách Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cà Mau, trực tiếp điều hành và hướng dẫn các hoạt động Phật sự trên địa bàn thành phố. Trên cương vị Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cà Mau, Hòa thượng luôn quan tâm đến việc ổn định sinh hoạt của các cơ sở tự viện, xây dựng sự đoàn kết trong Tăng Ni, tổ chức các khóa tu, lễ hội Phật giáo và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp. Hòa thượng cũng thường xuyên tham gia công tác hoằng pháp, giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghi lễ và an sinh xã hội, góp phần đưa đạo Phật gắn bó hài hòa với đời sống nhân dân địa phương. Trong nhiệm kỳ của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Hòa thượng từng đảm nhiệm cương vị Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. Qua đó, Hòa thượng đã góp phần vào sự nghiệp đào tạo Tăng tài, khuyến tấn Tăng Ni trau dồi giới đức, kiến thức Phật học và năng lực phụng sự Giáo hội.

 Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) Hoà thượng được suy cử vào chức vụ Uỷ viên dự khuyết Hội Đồng trị sự GHPGVN Ngoài các trọng trách của Giáo hội, Hòa thượng còn tích cực tham gia các hoạt động dân cử và công tác Mặt trận tại địa phương.

Hòa thượng từng là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau các khóa III, IV và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau các khóa IV, V, VI. Qua đó, Hòa thượng đã góp phần phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo trong đời sống xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Giáo hội với chính quyền, Mặt trận và nhân dân địa phương.

Vào ngày 9/6/2023, Hòa thượng tiếp tục được Trung ương Giáo hội tín nhiệm và công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên trọng trách này, Hòa thượng đã cùng chư tôn đức Ban Thường trực điều hành các hoạt động Phật sự, giải quyết những công việc Tăng sự và góp phần giữ gìn kỷ cương, thanh quy của Giáo hội tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh.

 Tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ I (2026 – 2031), Hòa thượng tiếp tục được suy cử làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, phụ trách địa bàn Cà Mau cũ, kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh. Sự tín nhiệm ấy thể hiện sự trân trọng của Giáo hội đối với đạo hạnh, kinh nghiệm và những đóng góp bền bỉ của Hòa thượng trong nhiều năm qua.

Gần 40 năm kể từ khi Hòa thượng đảm nhiệm cương vị trụ trì ngôi chùa Từ Quang, thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng, chùa Từ Quang không chỉ là nơi tu học và sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo Phật tử mà còn là đạo tràng thường xuyên tổ chức các khóa tu, pháp hội, Đại lễ Phật đản, Vu lan – Báo hiếu và nhiều hoạt động hướng thiện, góp phần đem ánh sáng Phật pháp lan tỏa trong cộng đồng. Cũng trong 40 năm qua Hoà thượng đã được cung thỉnh tham gia vào hàng Thập sư tại nhiều Đại giới Đàn trong các vị trí Tôn chứng, Yết Ma và Giáo Thọ, thế độ trao truyền cho hàng trăm giới tử được thọ giới và đắc giới, giúp cho nhiều thế hệ Tăng ni được huân tu giới pháp, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, hoằng pháp lợi sanh, truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức. Suốt cuộc đời hành đạo, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần tận tụy, khiêm cung và trách nhiệm. Dù đảm nhiệm nhiều Phật sự quan trọng, Hòa thượng vẫn giữ nếp sống giản dị, gần gũi, lấy sự hòa hợp của Tăng đoàn làm nền tảng, lấy việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học làm bổn phận và lấy sự ổn định, phát triển của Phật giáo tỉnh Cà Mau làm tâm nguyện phụng sự. Với những đóng góp tích cực cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức; được Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải và tỉnh Cà Mau, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan, ban, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

IV.Thời kỳ viên tịch:

Do bệnh duyên, cùng với định luật vô thường khắc nghiệt đột ngột xuất hiện, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại chùa Từ Quang, số 439A đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; trụ thế 68 năm, hạ lạp 38 mùa An cư kiết hạ.

Xét thấy công đức và những đóng góp quan trọng của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, Đức Pháp chủ GHPGVN đã ấn ký Giáo chỉ truy phong cố Thượng tọa Thích Phước Lợi lên hàng giáo phẩm Hòa thượng. Giáo chỉ được đại diện Trung ương Giáo hội công bố và trao đến môn đồ pháp quyến trước lễ nhập kim quan tại chùa Từ Quang, tỉnh Cà Mau.

Trải qua 68 năm hiện hữu nơi cõi đời và 38 mùa sen nở, Hòa thượng đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp tu học, hành đạo, phụng sự Giáo hội và hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tại tỉnh Cà Mau. Sự viên tịch của Hòa thượng là một tổn thất đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; đồng thời để lại niềm kính tiếc sâu xa trong môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử và những người từng được than cận, cộng sự cùng Hòa thượng. Giáo hội mất đi một vị giáo phẩm có nhiều năm tận tụy phụng sự, Phật giáo tỉnh Cà Mau vắng đi một bậc lãnh đạo giàu kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết.

Dẫu sắc thân Hòa thượng đã thuận theo định luật vô thường, nhưng đạo hạnh, công đức và tâm nguyện phụng sự Đạo pháp – Dân tộc vẫn còn lưu dấu trong long Tăng Ni, Phật tử; tiếp tục được kế thừa qua những thành tựu Phật sự, sự hòa hợp của Tăng đoàn và quá trình ổn định, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau cho hôm nay và mãi mãi về sau.

Quả thật:

Đem thân phụng sự đạo đời,

Trần duyên mai một sáng ngời pháp thân.

Và hôm nay:

Đất Mũi Cà Mau gió lạnh về.

Nghe lòng giá rét giữa trời quê.

Ân sâu nghĩa nặng Thầy cao cả.

Kẻ ở người đi dạ não nề.

Nam mô phụng vì Tân viên tịch Từ Quang đường thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, huý Lệ Hùng, thượng Phước hạ Lợi, Trương Công Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.  

           Môn đồ phụng soạn                               

Bài viết liên quan

Phản hồi