Cà Mau: Chùa Vạn Phước mở phiên chợ Từ Tâm- Xuân về từ những tấm lòng

PGĐS- Khi những cơn gió chướng mang theo hơi thở mùa xuân len lỏi về miền đất cực Nam Tổ quốc, vào chiều ngày 02/2/2026 trong không gian yên bình của chùa Vạn Phước (ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) có một mùa xuân rất khác đã nở hoa, đó chính là phiên chợ Từ Tâm mừng Xuân Bính Ngọ, do Sư cô Thích Nữ Diệu Minh, trụ trì chùa phối hợp cùng chánh quyền địa phương tổ chức cho 500 hộ gia đình nghèo.

Ngay từ đầu giờ chiều, sân chùa đã rộn ràng bước chân người dân. Không khí chuẩn bị Tết hiện diện khắp nơi, từ những nụ cười hiền hậu, ánh mắt rạng rỡ cho đến những lời chào hỏi thân tình. Ở đây, không có sự ngại ngần của người nhận, cũng không có khoảng cách của người trao, tất cả cùng gặp nhau bằng sự chân thành và hoan hỷ.

Mỗi gia đình tham dự phiên chợ được nhận quà tặng từ 18 gian hàng với tổng giá trị 400 ngàn đồng, bằng các nhu yếu phẩm thiết thực cho những ngày Tết sắp đến: gạo, mì gói, rau củ quả, bột ngọt, đường, dầu, nước tương,…. Những phần quà ấy đã tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp để đồng bào đón Tết trong yêu thương.


Gọi là Phiên chợ Từ Tâm bởi nơi đây không đo đếm bằng tiền bạc, mà được đong đầy bằng sự thấu hiểu và đồng cảm của tinh thần hiểu và thương. Đó là tiếng cười vang lên khi gặp lại nhau, là những câu hỏi thăm mộc mạc về sức khỏe, về ruộng vườn, về con cháu, là những dự định giản đơn cho năm mới phát triển hơn năm cũ. Giữa không gian ấy, Tết không chỉ hiện diện qua vật chất, mà lan tỏa từ chính sự quan tâm chân thật giữa con người với con người.

Hàng năm, Đạo tràng chùa Vạn Phước cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm những tấm lòng vàng trong và ngoài nước đã chung tay gieo xuống mảnh đất tâm những hạt giống từ bi bằng hành động cụ thể, lặng lẽ mà bền bỉ. Phiên chợ không chỉ giúp người dân vơi đi nỗi lo trước thềm Xuân mới, mà còn khơi dậy niềm vui sống, niềm tin vào sự gắn kết của cộng đồng hòa với tinh thần “ban vui, cứu khổ” của người con Phật và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Thay mặt đồng bào địa phương Sư cô Thích Nữ Diệu Minh cảm ơn Phật tử Minh Tâm, quỹ Làng Ta cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng bào trong và ngoài nước đả cùng chung tay tạo nên thành công cho phiên chợ.



Cuối giờ chiều, phiên chợ dần khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân tham dự phiên chợ tại chùa Vạn Phước. Xuân Di Lặc đã về rất gần, không chỉ trên những cành hoa, mà trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nắm tay ấm áp… Tất cả đã mở ra một mùa Xuân an vui, nơi ngọn gió từ bi đã giúp tình người được sưởi ấm trong những ngày trước thềm Xuân mới.
Diệu Tánh
Phản hồi