Cà Mau: Chùa Thành Linh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan và cúng dường Pháp y mùa Báo hiếu PL.2568

PGĐS- Sáng nay, ngày 16/8/2024 (nhằm ngày 13/7 năm Giáp Thìn), Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Liên, Chứng minh PBNG PG tỉnh Cà Mau, trụ trì chùa Thành Linh (ấp 2, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, dâng Pháp y cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni nhân mùa Báo hiếu PL.2568- DL.2024.

Quang lâm chứng minh pháp hội có HT. Thạch Hà, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau; TT. Thích Phước Lợi, UVDK HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; NT. Thích Nữ Phước Liễu, chứng minh PBNG TƯ, chứng minh PBNG PG tỉnh; Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh – Phó Ban Trị sự, Trưởng PBNG PG tỉnh. Chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đại diện chánh quyền, ban ngành hữu quan các cấp và đồng bào Phật tử các giới cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, sau khi NT.Thích Nữ Diệu Liên phát biểu khai mạc, SC.Thích Nữ Diệu Minh đã diễn đọc ý nghĩa Cài Hoa hồng: 

Cánh hoa hồng e ấp, bao bọc tạo niềm thương. Hoa hồng vàng cao quý dâng lên chư Tôn đức Tăng Ni xin kính mừng khánh tuế, chúc Hạ lạp miên trường, là ruộng phước để nhân thiên gieo hạt bồ đề.

Hoa hồng đỏ, trao về người còn Mẹ, màu đỏ tươi là tất cả niềm tin mà Mẹ và Cha đã trao cho con trong hành trình thành nhân chi mỹ.

Qua năm tháng theo vòng tuần hoàn của vũ trụ, màu đỏ kia hóa màu trắng của mây, hoa hồng trắng tinh nguyên đong đầy niềm thương xin trao về người có Mẹ đã khuất xa, để luôn nhớ Mẹ mãi ở trong ta, nhớ sống thiện để xứng đáng là người con hiếu thảo..

Trong không khí trang nghiêm của Pháp hội, đại diện đạo tràng Phật tử đã dâng lời Cảm niệm Vu lan và dâng lời tác bạch cúng dường pháp y kính mừng Tăng đoàn Nhị bộ đón thêm một tuổi Hạ.

 

HT. Thạch Hà, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ban Đạo từ, ghi nhận và tán thán Ni trưởng Thích Nữ Diệu Liên đã tổ chức đại lễ Vu lan- Báo hiếu đúng như pháp; đồng thời tán dương công đức dâng cúng pháp y và khuyến tấn hàng Phật tử tại gia phải nhớ thực hành Hiếu Đạo đối với ông bà cha mẹ để gia đình luôn hạnh phúc, vạn sự hanh thông, vì “Tâm hiếu là tâm Phật và hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Huệ Nghĩa

Bài viết liên quan

Phản hồi