BTS GHPGVN huyện Đan Phượng hỗ trợ khắc phục sau lũ tại xã A Mú Sung

PGĐS – Từ ngày 08 – 09/10/2024 (nhằm ngày 06 – 07/9/ Giáp Thìn), chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Đan Phượng cùng quý Phật tử, mạnh thường quân đã đến xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hỗ trợ các hộ gia đình bị sạt lở, sập nhà, mất người thân do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

 ĐĐ. Thích Thái Minh làm trưởng đoàn.

Đoàn từ thiện do ĐĐ. Thích Thái Minh – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp Hà Nội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đan Phượng, Trụ trì chùa Già Lê; Ni sư Thích Đàm Thùy – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Đan Phượng, Trưởng ban đặc trách Ni chúng huyện Đan phượng, Trụ trì chùa Bảo Tán, cùng sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện và quý Phật tử, quý mạnh thường quân.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
người trong một nước thì thương nhau cùng”

 

Ni sư Thích Đàm Thùy chia sẻ những món quà ý nghĩa tới bà con xã A Mú Sung.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
người trong một nước thì thương nhau cùng”

Với tinh thần tương thân tương ái, dù cơn lũ đã đi qua nhưng những gì để lại thật không có câu từ nào tả xiết những nỗi khổ của bà con đã phải oằn mình chống lũ và hậu quả là những vụ sạt lở đến nhói lòng. Những con đường vào xã A Mú Sung sạt lở còn để lại bao đống bùn đất, những nhà cửa đổ nát hoang tàn, những con đường bụi đất như màn sương mù che khuất tầm nhìn của những bác tài xế.

Con đường khói bụi đầy khó khăn trên hành trình của đoàn.
Những chặng đường khó khăn vất vả sau lũ của bà con A Mú Sung – Bát Xát – Lào Cai.

Nhưng dù con đường vào xã có khó khăn đến mấy quý Thầy, quý phật tử và những tấm lòng thiện nguyện vẫn luôn mong muốn được vào tận nơi để được sẻ chia sẻ những món quà gói gém biết bao yêu thương gửi tới bà con nơi bị thiên tai vừa qua.

Phần lớn dân số trong xã đều là những hộ khó khăn và chịu thiệt hại lớn trong trận lũ vừa qua, đó là những điều không ai mong muốn, với tình cảm gắn kết của đồng bào tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn, với truyền thống dân tộc từ bao đời nay được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và cũng là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo “lá lành đùm bọc lá rách” “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng”.

Được biết bà con trong xã đã được lãnh đạo thông báo phổ biến mọi thông tin chi tiết về ngày phát quà và điểm nhận quà. Tại điểm xã tập trung phát quà phần lớn là các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì.

Bà Trần Thị Minh Hạnh – Chủ tịch UB MTTQ xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Điều mà đoàn chúng tôi thấy được rõ nhất và ấn tượng nhất đó là bà Trần Thị Minh Hạnh – Chủ tịch UB MTTQ tại xã đã hỗ trợ bà con lấy danh sách các hộ gia đình khó khăn và thiệt hại trong lũ, sau đó cùng quý thầy trong BTS GHPGVN huyện Đan Phượng, quý phật tử cùng mạnh thường quân chia sẻ những phần quà ý nghĩa để phần nào giúp bà con có những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình cùng khắc phục những khó khăn hậu quả của thiên tai lũ lụt để lại.

Trao quà tặng, gửi yêu thương những món quà trao đi nhưng tình người vẫn còn mãi, sự sẻ chia, sự quan tâm từ BTS GHPGVN huyện Đan Phượng giúp cho bà con nơi đây thêm được bữa cơm no, thêm được sự quan tâm đùm bọc sẻ chia của những trái tim từ miền xuôi.

Bằng sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc tới bà con vùng thiên tai lũ lụt Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện Đan Phượng và quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã hỗ trợ 150 phần quà như yếu phẩm đặc biệt và tịnh tài trị giá hơn 300 triệu đồng cùng 1,5 tấn gạo thơm giúp bà con nơi lũ bớt đi phần nào những lo lắng mệt mỏi bởi trận lũ vừa qua.

ĐĐ Thích thái Minh trao quà cho những hộ dân tại xã A Mú Sung.

Tại điểm trao quà, ĐĐ Thích Thái Minh đại diện đoàn từ thiện, đã gửi những lời ân cần thăm hỏi sức khỏe, cầu chúc bà con cùng gia đình sớm khắc phục những hậu quả của mưa lũ, yên tâm lao động sản xuất.

Thay mặt chính quyền xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lãnh đạo xã đã ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn tấm lòng vàng của quý thầy trong BTS, quý phật tử, mạnh thường quân, đã vượt đường xa đến động viên, hỗ trợ nhân dân những phần quà có giá trị vật chất cũng như tinh thần cùng những vật phẩm, nhu yếu phẩm và tịnh tài góp thêm phần hỗ trợ kinh tế để vượt qua thời điểm khó khăn của bà con vùng thiên tai bão lũ.

Biết rằng thiên tai là điều không thể tránh khỏi và lòng thương xót dành cho các địa phương như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… là vô hạn, nhưng mỗi cơn bão dù có dữ dội đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta có thể phải chịu đựng những tổn thất nặng nề và bão lũ có thể cuốn trôi tất cả của cải, vật chất nhưng chắc chắn có một thứ mà nó không thể làm cuốn đi, đó là tình nghĩa đồng bào luôn tỏa sáng rực rỡ ở bất kỳ nơi đâu trên dải đất hình chữ S.

Xin chia sẻ một số hình ảnh hành trình của BTS GHPGVN huyện Đan Phượng : 

Tin / Ảnh : Bảo Ngọc – Viết Huy

Bài viết liên quan

Phản hồi