Lâm Đồng: Quỹ học bổng “Cùng em đến trường” lần thứ 6 lan toả xuân yêu thương tại trường tiểu học Đức Long

PGĐS – Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, Quỹ học bổng “Kết nối đồng hành cùng em đến trường” đã tiếp tục hành trình gieo duyên lành, mang yêu thương và niềm tin đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Đức Long, xã Tiến Thành, tỉnh Bình Thuận.
Trước đó, vào ngày 27/01/2026, đoàn quỹ đã có chuyến khảo sát thực tế tại nhà trường. Những hình ảnh giản dị mà xúc động vẫn còn in đậm trong lòng mỗi thành viên: những lớp học còn nhiều thiếu thốn, những chiếc cặp nhỏ nhẹ tênh, những bữa ăn chưa đủ đầy… nhưng trong đôi mắt trẻ thơ vẫn ánh lên sự ngoan hiền, trong sáng và khát khao được học tập, vươn lên.
Có những em đến trường không chỉ để học chữ, mà còn để tìm một bữa cơm đủ no, một chỗ ngồi ấm áp, và hơn hết là tìm thấy niềm tin rằng mình vẫn đang được yêu thương, quan tâm và chở che.
Từ những điều “đã thấy – đã chạm”, Quỹ học bổng đã lên kế hoạch tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” với mong muốn mang đến cho các em một mùa xuân trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngày 06/02/2026, chương trình trao quà và học bổng đã chính thức diễn ra trong không khí ấm áp và đầy xúc động, với sự tham dự của: Thượng Toạ Thích Giác Viễn – Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Bình, chứng minh cố vấn chương trình “Cùng Em Đến Trường lần 6”; Sư cô Thích nữ Tường Chơn – Chủ nhiệm quỹ học bổng “Cùng Em Đến Trường” cùng chư tôn đức tăng ni và các thành viên Quỹ học bổng.
Về Phía nhà trường có Thầy Võ Thanh Long- Hiệu trưởng; cô Nguyễn Thị Mận – phó Hiệu trưởng; Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng gần 1400 em học sinh trường tiểu học Đức Long.

Tại buổi trao tặng, từng phần quà, từng suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh, gửi gắm trong đó không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là tình thương, sự động viên và niềm hy vọng.
Tổng giá trị chương trình gần 100 triệu đồng. Những món quà tuy giản dị, nhưng được trao đi bằng cả tấm lòng, bằng sự đồng cảm sâu sắc với hành trình học tập còn nhiều gian nan của các em nhỏ vùng quê.

Theo tinh thần Phật giáo, yêu thương không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thiết thực. Một quyển vở mới, một cây bút mực, một chú gấu bông, một chiếc balo nhỏ… có thể rất bình thường với nhiều người, nhưng với các em học sinh nghèo vượt khó, đó là cả một nguồn động viên lớn lao – là động lực để tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Chuyến đi lần này đã có đầy đủ lịch trình, kế hoạch và sự chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, hành trình “gieo mầm thiện lành” sự chung tay, đồng hành của quý Phật tử, quý mạnh thường quân, các cá nhân và tổ chức, trong mùa xuân yêu thương lại tiếp tục được lan toả.
Chương trình “Kết nối đồng hành cùng em đến trường” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái, nuôi dưỡng tinh thần từ bi, phụng sự và trách nhiệm xã hội trong ánh sáng Phật pháp.
Mỗi suất học bổng được trao đi hôm nay chính là một hạt giống lành được gieo xuống, góp phần vun bồi cho tương lai của các em, cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và cho một xã hội ngày càng nhân văn, tốt đẹp hơn. Kết hợp trong chuỗi chương trình chư tôn đức tăng ni đã tổ chức buổi Thiền hành nuôi dưỡng, đến thăm trung tâm bảo trợ. Tổng kết, đạo từ của thượng toạ Giác Minh Viễn trụ trì tịnh xá Ngọc Bình.
Hành trình yêu thương khép lại, mùa xuân đến gần với những điều tốt đẹp cho các em học sinh tinh tấn học tập, vững bước trên con đường tri thức và đạo đức. Những mạnh đời khó khăn đón một năm mới bình an, vạn sự thiện lành.
Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Quảng Nguyệt.
Phản hồi