Bắc Giang: Hội Thảo Khoa học Quốc gia- Không gian Văn hóa Phật giáo Bắc Giang (Tây Yên Tử)

PGĐS – Ngày 31/10/2023 và 01/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh- Quảng trường 3/2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia do Viện Trần Nhân Tông thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia, về phía Phật giáo có: Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Dũng- Phó Pháp chủ- Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN; Hòa Thượng TS Thích Quảng Tùng- Phó Chủ tịch HĐTS- Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong- Phó chủ tịch HĐTS kiêm  Trưởng Ban kinh tế tài chính TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội- Giám đốc Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa TS Thích Nhật Từ- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông- Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP HCM; Thượng tọa TS. Thích Nguyên Đạt- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; TT Thích Đạt Ma Phổ Giác- Phó trụ trì Thiền viện Thường Chiếu; TT Thích Thiện Văn- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang; TT Thích Tâm Hạnh- Trụ trì TV Trúc Lâm Bạch Mã; TT Thích Tĩnh Thiền- Trụ trì TV Trúc Lâm Đại Giác; TT Thích Thông Phổ- Trụ trì TV Trúc lâm Chánh Giác; TT Thích Thông Kiên- Trụ trì TV Trúc Lâm Hộ Quốc;  GS.TS. Lê Mạnh Thát- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức Tăng Ni, TS, NCS…trụ trì các chốn Thiền viện, Tổ đình, Tự viện trong cả nước.

Về phía Viện, Trường và các cơ quan có: PGS.TS Phạm Bảo Sơn- Phó Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội;  PGS. TS. Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; GS. TSKH. Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Viện Trần Nhân Tông ĐHQGHN; PGS. TS. Đào Thanh Trường- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN; PGS. TS. Vương Thị Hường- Viện Nghiên cứu Hán nôm, Viện Hàn lâm KHXHVN; PGS. TS. Trần Thị Thái Hà- Trường Đại học Sài Gòn; GS.TS Đinh Khắc Thuân- Học viện Khoa học xã hội- Viện Hàn lâm KHXHVN; PGS. TS. Dương Thị Thu Hà- Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; PGS. TS. Lê Văn Canh- Trường Đại Học Ngoại ngữ ĐHQGHN; Ông Vũ Hoài Bắc- Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Mai Anh- Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Báo điện tử Tổ quốc- Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; Trung tá Nguyễn Chí Thành- Phó Trưởng phòng 6- Cục An ninh Chính trị Nội bộ; Ông Nguyễn Đức Dũng- Cục Di sản- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; TS. Phạm Thị Khánh Ngân- Phó Trưởng phòng quản lý Bảo tàng và Di sản tư liệu- CVP Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia- Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; TS Nghiêm Xuân Huy- Viện Trưởng Viện đảm bảo chất lượng giáo dục; PGS. TS. Vũ Công Giao- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quyền con người- Quyền Công dân- Trường Đại Học Luật ĐHQGHN -TS Mai Sơn- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng quý vị đại biểu khách quý đại diện các phòng ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh; Các GS, PGS.TS, các nhà Khoa học, NCS…trong cả nước đều về tham dự.

Mở đầu là phát biểu khai mạc và đề dẫn của PGS.TS.Nguyễn Tiến Vinh Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông- Trưởng Ban tổ chức cho thấy: Phật giáo du nhập vào nước ta từ thế kỷ thứ II (sau công nguyên). Sau gần 1000 năm Bắc thuộc, nhiều tông phái Phật giáo từ Ấn Độ, Sri Lanka và Trung Quốc đã xuất hiện ở Việt Nam. Đến thời Lý (thế kỷ thứ XI- XIII) Phật giáo trở thành quốc giáo và phát triển hưng thịnh nhất dưới thời Trần  (thế kỷ thứ XIII- XVII) trên toàn quốc gia Đại Việt. Đặc biệt với sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đã chủ trương và thống nhất các tông phái trên toàn cõi Đại Việt thành Phật giáo nhất tông. Từ đây Phật giáo Đại Việt có sự chuyển hóa và mang sắc thái tư tưởng, giáo lý mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đến thế kỷ XVII, Phật giáo Lâm Tế du nhập vào nước ta và phát triển cả ở Đàng trong (miền Trung) và Đàng ngoài (miền Bắc). Đến nay, Phật giáo Trúc Lâm và Lâm Tế đã để lại nhiều di sản văn hóa quý báu, có sự ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, là nền tảng giáo dục đạo đức và trở thành một trong những yếu tố tích cực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị ở các địa phương trên toàn quốc…

Tiếp theo là phát biểu chào mừng của TS. Mai Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang kế đến là Phát biểu tham luận của TS. Nguyễn Thị Phương Anh- Trường Đại học KHXH &NV- ĐHQGHN; Tham luận của PGS. TS. Vương Thị Hường- Viện Nghiên cứu Hán nôm, Viện Hàn lâm KHXHVN; Tham luận của PGS. TS. Trần Thị Thái Hà- Trường Đại học Sài Gòn; Tham luận của GS.TS Đinh Khắc Thuân, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXHVN….Các tham luận của các GS, PGS. TS, các Nhà Khoa học, Học giả… cho rằng: Là miền thượng của xứ trấn Kinh Bắc, ngàn năm văn hiến, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận du nhập Phật giáo từ rất sớm. Những phát hiện khảo cổ học trên địa bàn đã cho thấy Phật giáo đã xuất hiện ở Bắc Giang từ khoảng thế kỷ thứ III (sau Công nguyên). Theo thống kê, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc giang có 949 ngôi chùa, phân bố rộng khắp trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Trong đó, có hai trung tâm Phật giáo lớn là chùa Vĩnh Nghiêm (chốn tổ Phật giáo Trúc Lâm ở xã Trí yên, huyện Yên Dũng) và chùa Bổ Đà (chốn tổ của Phật giáo Lâm Tế ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên). Từ khi xuất hiện, Phật giáo Trúc Lâm và Lâm Tế luôn đồng hành và ảnh hưởng rất sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân tỉnh Bắc Giang nói riêng cả nước Việt Nam nói chung, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển…

Tại Hội thảo, các GS, PGS, TS, NCS, các nhà khoa học đến từ rất nhiều đơn vị học thuật, cơ sở đào tạo, cơ quan tổ chức… trong cả nước. Buổi chia sẻ, thảo luận hội thảo khoa học quốc gia Không gian Văn hóa Phật giáo Bắc Giang (Tây Yên Tử)” rất sôi nổi tích cực, các GS, PGS, TS, NCS các nhà khoa học, các diễn giả ai ai cũng hoan hỷ trong tinh thần từ bi trí tuệ của các nhà nghiên cứu học thuật uyên thâm, hoạt bác để lại những ý kiến hay, những ấn tượng đẹp, những điều mới mẻ, sáng soi bổ ích cho việc nhìn nhận, hiểu rõ về nguồn cội, gốc tích, cái nôi văn hóa… của Phật giáo Việt Nam. Qua đó giúp cho thế hệ tương lai cần tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi để làm sáng tỏ nền văn hóa, văn minh lịch sử của nước nhà trong đó có Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó, đồng hành với dân tộc Việt Nam từ bao nhiêu đời nay… Cuối cùng chư tôn đức và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm. Hôm sau BTC Hội thảo, quý GS, PGS. TS, các nhà Khoa học, NCS, Đại biểu…tham quan chùa Vĩnh Nghiêm và Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng- Bắc Giang…

Sau đây là một số hình ảnh xin ghi nhận được:

   

Thích Đồng Hòa

Bài viết liên quan

Phản hồi