An Giang: Trang nghiêm tổ chức lễ dâng Y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy PL.2569

PGĐS – Sáng ngày 8/10/2025 (nhằm ngày 17/8 năm Ất Tỵ), tại chùa Thiên Trúc (tọa lạc tại số 197/11 đường Phương Thành, Khu phố IV, Bình San, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, Việt Nam), trang nghiêm diễn ra lễ dâng Y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy – Phật giáo Nam tông Kinh PL. 2569 – DL. 2025.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hoà thượng Tăng Định. Trụ trì chùa Kỳ Viên, 610 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM cùng 17 Chư tỳ khưu an cư tại bổn tự. Bên cạnh đó còn có 1 sa di và 20 tu nữ tùng hạ. Người thọ y Kathina là Đại đức Thiện Ý (Manokusala).

Đại đức Pháp Hảo và Đại đức Chánh Niệm đọc tụng Tuyên ngôn giao y Kathina cho Đại đức Thiện Ý (Manokusala) thọ y Kathina.

Gia đình thí chủ dâng Y Kathina là Nguyễn Thị Thu Hằng (Tuệ Tịnh), Đỗ Trung Dung và Đỗ Ngọc Minh An (TPHCM). Buổi lễ còn có sự hiện diện của quý Phật tử từ các tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội, Lào Cai, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long. Quý Phật tử trong tỉnh An Giang: Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Tô Châu và phường Hà Tiên…. cùng vân tập về tham dự trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sau lễ khai Kinh Tam Bảo là bài pháp ngắn của tỳ khưu Pháp Hảo, trụ trì bổn tự đảm nhiệm đề tài: Ý nghĩa của lễ dâng Y Kathina truyền thống sau ba tháng an cư và ngày kết thúc tự tứ (Pavāranā).

“Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cho phép các thầy sau khi ra hạ rồi có thể lãnh y Kathina.

Vì sự cho phép trên, khi mãn mùa an cư, chư Tăng tổ chức dâng y Kathina trong một tháng từ 16-9 đến 15-10 âm lịch.

Khi các thầy thọ lãnh y Kathina rồi sẽ được 5 quả báu (là 1. Khi được thỉnh mời, vị Tỳ-khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ-khưu khác biết; 2. Vị Tỳ-khưu ấy không giữ gìn đủ tam y; 3. Vị Tỳ-khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ-khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy; 4. Vị Tỳ-khưu thọ nhận y dư ngoài tam y và cất giữ quá 10 đêm; 5. Y phát sinh nơi nào, Tỳ-khưu được phép thọ nhận nơi ấy. Này chư Tỳ-khưu, Tỳ-khưu đã thọ y Kaṭhina xong rồi, sẽ được hưởng đặc ân năm quả báu này).

Ðiều kiện vị tăng được nhận Y Kathina phải nhập hạ liên tục ba tháng tại trú xứ không bị đứt hạ, phải có 5 vị Tỳ khưu trở lên, 4 vị làm tăng sự để giao Y Kathina, một vị thọ Y. Vị Tỳ khưu được thọ Y Kathina là do tăng chúng đề cử hay có Y đã cũ rách. Thọ Y Kathina khác biệt hơn cách thọ tứ sự cúng dường của đàn na tín thí, chư Tăng thọ bằng thân và khẩu. Ngượi lại, khi nhận Y Kathina, chư Tăng thọ bằng tâm ý tức là không thọ bằng lời, làm thinh không nói tiếng nào. Khi thủ tục hội đủ, “Tăng được y Kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong Simā, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình cho Tăng rõ”.

​Để tỏ lòng thành kính đấng phụ Gotama, trước khi thực hiện lễ chư Phật tử nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện và sau đó thí chủ dâng hương và đọc tác bạch dâng y Kathina sau đó. Sau lễ thọ y của chư Tăng là niềm hoan hỷ của tất cả quần chúng tín đồ tham dự lễ, sau dự bữa cơm thân mật và hoàn mãn chương trình.

Dưới đây là một số ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Ngọc Hùng

Bài viết liên quan

Phản hồi