Âm Vang Thung Bầu – Lễ Tưởng Niệm Ngày Sinh Nữ Tướng Lê Chân

PGĐS – Sáng nay ngày 26/3/2026 ( nhằm ngày 8 tháng 2 năm Bính Ngọ ) . Giữa non nước Lạt Sơn hùng vĩ, khu di tích Thung Bầu hôm nay chìm trong khói trầm quyện tỏa, trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm ngày sinh Thánh Chân Công Chúa – Nữ tướng Lê Chân. Sự kiện không chỉ là nén tâm hương thành kính dâng lên vị anh hùng dân tộc mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống bất diệt của tinh thần yêu nước.
Nữ tướng Lê Chân, bậc nữ trung hào kiệt, người đã cùng Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, dùng ý chí sắt đá của “thanh gươm thần” và sức mạnh vô địch của lòng dân để viết nên bản hùng ca bất tử. Tinh thần ấy, khí tiết ấy như vẫn còn hiện hữu, hòa vào mạch đất Thung Bầu linh thiêng. Mỗi nhịp trống hội hôm nay không đơn thuần là âm nhạc, mà là tiếng vọng của lịch sử, là lời nhắc nhở về một thời oanh liệt dội vào núi rừng, ngân rung trong gió núi. Đây chính là cội nguồn sức mạnh – Ý chí sắt đá của thanh gươm và lòng dân.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự chứng minh của Chư Tôn Đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – Phó tổng Thư ký, Chánh VP TƯ GHPGVN Đại đức Thích Nguyên Chính – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh VP TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Bản Lượng – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; cùng chư Tôn đức tăng ni hiện diện đồng tham dự. Bên cạnh đó có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương và đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương về tham dự buổi lễ.
Trong không gian linh thiêng, những tiết mục hát văn đặc sắc, những làn điệu Chầu văn ngân vang như nén tâm hương kính dâng lên Nữ tướng. Từng lời văn tế cất lên không chỉ là ngôn từ trần thế, mà là sự giao cảm giữa lòng người với cõi thiêng, tỏ bày đạo nghĩa, cầu mong phúc lành. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức và chính quyền địa phương (đồng chí Trần Thị Vi – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận…) đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, văn hóa hòa quyện tâm linh
Buổi lễ khép lại trong niềm thành kính và những dư âm sâu lắng. “Văn trình đã cử, lời tấu bạch đã dâng, tâm nguyện đã tỏ bày nơi chốn linh thiêng”. Hình ảnh dòng người nối đuôi nhau dâng hương, rồi cùng quây quần bên bữa cơm chay thân tình tại khuôn viên nhà đền đã tạo nên một bức tranh văn hóa – tâm linh vô cùng ấm áp, gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Thung Bầu hôm nay không chỉ là địa danh lịch sử, mà đã thực sự trở thành cội nguồn tâm linh, là ngọn đuốc sáng soi cho thế hệ hôm nay và mai sau sống tốt hơn, xứng đáng hơn với dòng máu lạc hồng, dư âm còn mãi cho đến muôn đời sau …
Rời Thung Bầu khi bóng chiều đổ xuống, nhưng âm vang của tiếng trống, tiếng chiêng và đặc biệt là linh khí của Nữ tướng Lê Chân như vẫn còn quẩn quanh. Buổi lễ không chỉ là một nghi thức kỷ niệm, mà đã thực sự trở thành một “trường học” lịch sử sống động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị cao đẹp mà tiền nhân đã dày công vun đắp.
Thung Bầu hôm nay không chỉ là địa danh lịch sử, mà đã thực sự trở thành cội nguồn tâm linh, là ngọn đuốc sáng soi cho thế hệ hôm nay và mai sau sống tốt hơn, xứng đáng hơn với dòng máu lạc hồng. Xin mượn nén tâm hương thành kính này để tri ân Nữ tướng – một bậc nữ trung hào kiệt, người đã hóa thân cùng sơn hà xã tắc, để lại cho hậu thế một di sản tinh thần trường tồn ngàn năm.
Một số hình ảnh được ghi nhận tại sự kiện :
Tin/Ảnh : Trang Vân – Ngọc Tú – Đức Trung – Quốc Thắng















































Phản hồi