Ấm lòng những chai nước nghĩa tình dưới cái nắng như đổ lửa của mùa thi 2026

PGĐS – Giữa những ngày hè tháng 6, khi tiếng ve kêu ran phượng vĩ cũng là lúc cuộc đua vượt vũ môn của các sĩ tử bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Kỳ thi THPT 2026 diễn ra dưới một thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cái nắng gay gắt như đổ lửa với nền nhiệt ngoài trời chạm ngưỡng 38°C, khiến không khí tại các điểm thi luôn ngột ngạt và bỏng rát.
Cái nóng hầm hập ấy không chỉ thử thách ý chí của các em học sinh trên trang giấy, mà còn là nỗi nhọc nhằn, lo âu oằn trên đôi vai gầy của những bậc phụ huynh đang thắt thỏm ngóng chờ ngoài cổng trường. Thế nhưng, chính trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên, người ta lại thấy sáng ngời lên những câu chuyện đẹp về tình người.
Tại hai điểm thi trường THPT Quỳnh Côi và THPT Mê Linh, hình ảnh những bóng áo nâu sồng giản dị của nhà chùa hòa cùng sắc phục xanh kiên cường của lực lượng Công an đã trở thành một biểu tượng tinh khôi, làm dịu đi cái oi ả của đất trời và thắp lên ngọn lửa ấm áp của lòng nhân ái.
Xuất phát từ tinh thần dấn thân phụng sự, nhập thế cứu đời của đạo Phật, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa kính mừng mùa Đản sinh của Đức Thế Tôn, Chùa Phúc Ân (xã Nguyễn Du) đã chủ động phối hợp cùng Công an xã Quỳnh Phụ và Công an xã Bắc Tiên Hưng tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026”.
Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện thông thường, mà là sự giao thoa đong đầy nghĩa tình giữa đạo và đời, nơi những người chiến sĩ áo xanh và các bậc tu hành cùng nhìn về một hướng: tương lai của thế hệ trẻ.
Để có được những “Điểm phát nước miễn phí” chu đáo đón bước chân sĩ tử, ít ai biết được những vất vả thầm lặng phía sau hậu trường. Từ khi sương sớm còn chưa tan, khi vạn vật còn chìm trong giấc ngủ, các Chư Tăng, Phật tử và các chiến sĩ Công an đã tất bật chuẩn bị. Họ phải khuân vác từng thùng nước nặng nề, chuẩn bị hàng ngàn chiếc khăn lạnh, dựng rạp, xếp bàn ghế… dưới cái ngột ngạt của màn đêm chớm hạ. Và rồi, khi mặt trời vừa ló rạng, hắt xuống những tia nắng chói chang đầu tiên, các tình nguyện viên đặc biệt ấy đã đứng nghiêm trang, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi để đón chào các sĩ tử.
Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của buổi trưa đứng bóng, khi mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng hầm hập, sự vất vả càng tăng lên gấp bội. Áo nâu thấm đẫm mồ hôi, sắc phục xanh cũng sạm đi vì sương gió, nhưng đôi tay nâng niu từng chai nước mát, từng chiếc khăn lạnh trao cho thí sinh và phụ huynh chưa bao giờ mệt mỏi. Mỗi chai nước trao đi không chỉ đơn thuần để giải khát, mà gửi gắm trong đó là cả tấm lòng, là lời chúc bình an, tự tin và may mắn. Nhận ngụm nước mát lành giữa trưa hè bỏng rát, những khuôn mặt lo âu của các bậc cha mẹ như giãn ra, những giọt mồ hôi lăn dài trên má các em học sinh dường như cũng vơi đi phần nào áp lực.
Đứng cạnh những thùng nước nghĩa tình ấy, câu khẩu hiệu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được in trân trọng trên những tấm banner như một lời nhắc nhở thiêng liêng: Mỗi một sĩ tử bước vào phòng thi hôm nay đều là một mầm non tương lai của đất nước, rất cần sự nâng niu, bảo bọc từ toàn xã hội.
Song song với hoạt động phát nước, lực lượng Công an xã đã dốc toàn bộ tâm sức, túc trực 24/24 giờ để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực trường thi, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Giữa dòng xe cộ đông đúc và khói bụi ngột ngạt, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ. Đặc biệt, đội xe phản ứng nhanh luôn trong tư thế sẵn sàng, giống như những “lá chắn thép” bảo vệ, hỗ trợ các em trong mọi tình huống khẩn cấp, từ việc quên giấy tờ đến muộn giờ thi. Sự tận tụy, quên mình ấy đã dệt nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ về tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.
Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2026” của Chùa Phúc Ân và Lực lượng Công an hai xã Quỳnh Phụ, Bắc Tiên Hưng khép lại, nhưng những dư âm ngọt ngào và giá trị nhân văn của nó thì vẫn còn bản tình ca vang vọng mãi. Hành động thiết thực này không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm, niềm xúc động nghẹn ngào trong lòng nhân dân địa phương, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong tào “Người tốt, việc tốt” trong cộng đồng. Mùa thi có thể trôi qua, những điểm số rồi sẽ được định đoạt, nhưng bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc mà các em nhận được trước cổng trường thi ngày hôm nay sẽ là hành trang vô giá theo các em suốt cuộc đời. Cảm ơn những bóng áo nâu, những sắc phục xanh đã thầm lặng chịu nắng chịu gió, để mang lại một mùa thi mát lành và trọn vẹn nghĩa tình.
Sau tất cả, những chai nước nghĩa tình được trao đi giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè 2026 không chỉ làm dịu đi cơn khát tức thời, mà đã trở thành dòng suối mát lành tưới tắm cho những ước mơ xanh. Sự đồng hành thầm lặng, quên mình của những bóng áo nâu sồng nơi cửa Phật và sắc phục xanh của lực lượng Công an đã dệt nên một khúc ca tuyệt đẹp về tình người, minh chứng cho một chân lý giản dị: Khi đạo và đời cùng chung một nhịp đập, khi lực lượng vũ trang và cơ sở tôn giáo cùng đồng lòng vì thế hệ tương lai, thì cái nắng gay gắt của thời tiết cũng phải nhường chỗ cho sự ấm áp của lòng nhân ái. Kỳ thi rồi sẽ qua đi, nhưng tình cảm nồng ấm, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tương thân tương ái cao đẹp ấy sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm, nâng cánh cho các sĩ tử tự tin bay cao, bay xa trên hành trình cống hiến cho Tổ quốc mai sau.
Tin/Ảnh:Thích Thiện Tường










Phản hồi