Lễ Vu Lan – Bông Hồng Cài Áo Đầu Tiên Tại Ngôi Chùa Thắng Quang, Làng Cao Xá – Xã Cao Dương – Huyện Thanh Oai – Hà Nội

Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta, báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Ngày lễ Vu lan báo hiếu của Phật giáo mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu PL.2567, ngày 31/8/2023 (nhằm 16/7 âm lịch ), sư bà Thích Đàm Tượng Huyền cùng sư bác Thích Nữ Hiện Phúc trụ xứ tại ngôi chùa Thắng Quang của thôn Cao Xá , làng nghề Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai cùng bà con nhân dân phật tử đạo tràng chùa đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ và nghi lễ Bông hồng cài áo.

Người Việt Nam, dù thuộc truyền thống tôn giáo nào hoặc không có tôn giáo, thì đều xem việc thờ cúng ông bà tổ tiên là một nghĩa cử cần thiết để thể hiện lòng hiếu thảo.

Chính vì thế, một số người còn gọi đó là đạo Ông Bà, hay là một truyền thống tâm linh gốc của dân tộc Việt Nam gắn liền với chữ Hiếu. Với ngày lễ ý nghĩa này dân làng Cao Xá đã mong mỏi một lễ Vu Lan cho nhân dân cùng bà con phật tử nơi đây có một mùa hiếu hạnh , để được tri ân cha mẹ thật ý nghĩa và nhân văn.

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta, bà con dân làng Cao Xá cũng bén duyên với Phật Pháp và hiểu đạo hiếu biết gìn giữ nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.

Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, ơn cha nghĩa mẹ sinh thành, ngày lễ Vu Lan của đạo Phật thôn Cao Xá đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành lễ hội Vu Lan đầu tiên của dân làng , lễ hội Vu lan đã làm cảm động bao người con báo hiếu, dấu ấn đầu tiên này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây hướng về nguồn cội .

Bà con dân làng thôn xóm của Cao Xá cũng mong rằng đây là Vu Lan đầu tiên cũng để bà con hiểu ý nghĩa, duy trì cho thế hệ trẻ sau này lưu giữ, hiểu hơn truyền thuyết về Tôn giả Mục Kiều Liên, đệ tử xuất chúng của đức Phật đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ về ân đức sinh thành, dưỡng dục, hướng tâm về cha mẹ, tổ tiên.

Theo đó, Kinh Vu Lan chép rằng Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông đến mức có thể dùng mắt thần nhìn khắp trời đất, ngài thấy mẹ mình đã mất đang ở cõi địa ngục, bị đọa đày và đói khát khổ sở.

Với lòng hiếu thảo của mình Mục Kiền Liên đã đem cơm xuống tận địa ngục để dâng mẹ, tuy nhiên do đói lâu ngày nên khi ăn mẹ ông đã dùng một tay che bát cơm của mình, không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.

Thấy vậy Mục Kiền Liên liền quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu được mẹ, chỉ có cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được.

Cô Trò CLB múa Mầm Xanh Quốc Oai cúng dường tại lễ Vu Lan của ngôi chùa tại Thôn Cao Xá
Buổi lễ Vu lan được tổ chức trang nghiêm và thật tình cảm cùng sự chứng minh có mặt của sư bác Thích Nữ Hiện Phúc quang lâm chứng minh buổi lễ.

Hội Phụ Nữ Thôn Cao Xá dâng Hoa Hồng làm lễ Bông Hồng Cài Áo
Sau phần cài Bông hồng, Phật tử đạo tràng chùa Thắng Quang, thôn Cao Xá đã dâng lời tác bạch: “Hôm nay đầy đủ duyên lành, trong mùa Vu lan báo hiếu thiện nam tín nữ chùa Cao Xá chúng con xin thành kính dâng lên vật phẩm cùng tịnh tài mà chúng con đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng tri ân của chúng con mong muốn được sư bác chứng minh và . Ngưỡng mong các Sư Ni rũ từ bi chứng minh nạp thọ. Trước là để dân làng và các bà con trong thôn Cao Xá có thêm phương tiện trên bước đường hoằng pháp độ sanh, sau là xin quý thầy ban rải phước lành chú nguyện cho cha mẹ nhiều đời và Cửu huyền Thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi chốn u đồ, siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Ngưỡng mong oai lực vô cùng từ bi chú nguyện. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh kẻ âm được siêu thoát, người dương được an cư lạc nghiệp, Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo”.

Thay mặt chùa Cao Xá , sư bác Thích Nữ Hiện Phúc đã ban lời đạo từ và chia sẻ ý nghĩa lễ Vu lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Hạnh phúc thay cho những ai mẹ cha còn hiện hữu giữa cuộc đời. Và bất hạnh thay cho những ai cha mẹ đã qua đời. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng ta hãy trân trọng trao cho nhau một đóa hoa hồng để cảm niệm về ân đức sinh thành của Cha và Mẹ.

Đại diện phật tử Đạo tràng thôn Cao Xá dâng hoa cúng dường,tri ân, cảm tạ
Kết thúc buổi lễ Vu lan và Bông hồng cài áo là lễ truyền đăng , thắp sáng lên những điều ước nguyện, cầu siêu cho những người đã khuất, tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những gì cha mẹ đã cho ta thân hình và tâm chí cùng duyên bén của Phật, cầu cho Quốc Thái dân an và cầu cho cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh cũng như cha mẹ quá vãng được siêu sinh về nơi Cực lạc . để tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến những đấng sinh thành .

Các bạn nhỏ CLB Mầm Xanh Quốc Oai dâng Đăng cúng dường Tam Bảo và Truyền Đăng tại lễ Vu Lan
Truyền đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh trong tiết trời thu tháng 7 Vu Lan , mang theo những ước nguyện, lời cầu bình an, an lành và thành kính của người đời đối với người đã khuất. để gửi gắm tâm tư an lành cho bản thân và mọi người.

Phụ huynh và học sinh CLB múa Quốc Oai dâng Đăng tri ân Cha mẹ hiện tiền
Một số hình ảnh của chùa Cao Xá :

Tiết mục “Những chiếc đèn lồng” thắp sáng ước mơ tương lai, cũng là để những ai lầm đường lạc lối mau trở về để báo hiếu và tạ lỗi với cha mẹ


Tiết mục những cánh “Sen Hồng” kính dâng lên Tam Bảo , Chư Phật và mừng ngày lễ hội Vu Lan – Báo Hiếu Tri Ân Cha Mẹ





























Tin ảnh / Quốc Thắng – Đặng Minh
Phản hồi