10 điều hãy nắm chắc để sống hạnh phúc từng phút giây

Đời người vốn ngắn ngủi, không nhất thiết phải lãng phí thời gian vào những chuyện của quá khứ. Trân quý mỗi từng giây phút đang trôi qua, như vậy cuộc sống của bạn mới thực sự ý nghĩa!

1. Đừng luyến tiếc

Chỗ yếu kém nhất của con người chính là cứ mãi luyến tiếc không chịu buông bỏ. Luyến tiếc một mối tình đã không còn mặn nồng chi nữa, luyến tiếc một phần hư vinh, những tràng pháo tay khi gặt hái được vinh quang.

Chúng ta vẫn luôn cho rằng, những ngày tháng tốt đẹp nhất sẽ còn rất dài… rất dài, chúng sẽ không rời đi mau chóng như vậy. Nhưng chính ngay lúc chúng ta yếu lòng và thiếu dũng khí nhất, những ngày tháng tốt đẹp liền vội vã rời bỏ ta mà đi không chút vương vấn.

2. Những chuyện đã qua, thì hãy để nó qua đi

Phàm là con đường đã đi qua, đều sẽ để lại vết tích. Thời gian chính là giống như một cục tẩy, có thể nhẹ nhàng xóa đi những sự việc mà bạn đã từng vô tình hay cố ý mà vụt mất kia. Nhưng nó lại không thể xóa đi những dấu vết bởi sai lầm in dấu trong tim bạn.

Vụt mất và sai lầm, thường chỉ ở trong một niệm. Vậy nên đừng vì những chuyện đã vụt mất mà mãi canh cánh trong lòng, cũng đừng vì sai lầm mà sầu não uất ức.

Đời người vốn ngắn ngủi, vậy nên ta không cần thiết phải lãng phí thời gian vào những sự việc trong quá khứ.

3. Chuyện của tương lai, thì hãy lưu lại cho tương lai

Đừng lo lắng cho ngày mai, bởi vì ngày mai tự có những điều phải lo lắng của nó; khó khăn của một ngày, thì một ngày gánh vác là đã đủ rồi.

Lo xa vốn dĩ không có điểm dừng, vậy nên đừng để lo xa trở thành nỗi lo trong hiện tại.

Trên đường đời có vô số nhà trạm để ta dừng chân, có những hành trang đợi đến lúc cần phải gánh vác mới đi gánh vác, không cần phải đem tất cả chúng rồi cõng gánh trên lưng trong ngày hôm nay.

Chúng ta không phải siêu nhân, tinh lực luôn là có hạn, đừng nên mong cầu giải quyết tất cả chuyện của ngày mai trong ngày hôm nay.

4. Bạn là người như thế nào?

Một người nếu xem bản thân mình quá cao, ắt sẽ bị người khác coi thường; còn một người nếu biết khiêm nhường, cúi mình hạ thấp một chút, thì sẽ được người khác nhìn nhận và tôn trọng.

Cố ý nâng cao bản thân là một loại hư tâm, cố ý hạ thấp bản thân cũng sẽ khiến người ta cảm thấy có phần giả tạo.

Nét mặt tường hòa, thái độ chân thành và tấm lòng khoan dung không để ý đến ánh mắt người khác thế nào, là điều đảm bảo cho một cuộc sống bình an.

5. Đừng sợ hãi trước những sự việc còn chưa xảy đến

Làm một sự việc, không kể khó khăn nhiều bao nhiêu, có kết quả hay không, những việc này đều không quan trọng, dù có thất bại cũng không gì đáng trách, then chốt là bạn có dũng khí cởi bỏ những trói buộc trong tâm hay không, có dũng khí để dũng cảm đối diện hay không.

Có rất nhiều lúc, chúng ta không thiếu phương pháp, mà điều chúng ta thiếu là quyết tâm và dứt khoát thẳng tiến không chùn bước.

Đừng nên vào lúc sự việc vừa mới bắt đầu mà sợ này sợ nọ, đừng nên vào lúc sự việc đang tiến hành mà nhìn trước ngó sau, chỉ có như vậy, mọi việc mới đều có khả năng hoàn thành được.

6. Bạn có phải là người lắng nghe chân thành hay không?

Chính ngay lúc bạn nói thao thao bất tuyệt, sự ngu ngốc của bạn sẽ càng bộc lộ ra. Chính ngay lúc bạn ‘rửa tai’ lắng nghe, thì sự hiểu biết của bạn sẽ ngày càng phong phú.

Lắng nghe là cách tốt nhất để lấy cái hay của người khác bù vào chỗ thiếu sót của chính mình.

Lắng nghe là chiếc cầu nối câu thông giữa hai bên, và nó cũng thể hiện sự tôn trọng đối phương.

Lắng nghe là bảo bối giúp ta buông bỏ sai lầm, rời xa những điều hối tiếc.

Im lặng có thể bớt đi rất nhiều phiền não, lắng nghe lại là trí huệ to lớn nhất. Học cách lắng nghe, bạn sẽ nhận thấy rằng thế giới này cũng đều đang mỉm cười với bạn.

7. Những lúc này, xin bạn hãy dừng bước!

Những lúc mệt mỏi, vậy thì hãy dừng chân lại, nghĩ đến những ước mơ cao xa mà mình theo đuổi, tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục lên đường.

Những lúc hoang mang, vậy thì hãy dừng chân lại, thanh lý những cảm xúc hỗn loạn, xua đi mê mờ rồi mới tiếp tục lên đường.

Những lúc khổ đau, vậy thì hãy dừng chân lại, làm dịu vết thương đang chảy máu, lau khô những giọt nước mắt rồi hãy lên đường.

Những lúc muốn bỏ cuộc, vậy thì hãy dừng chân lại, đưa ra sự lựa chọn gian nan, phấn chấn tinh thần rồi hãy lên đường.

Bởi… chúng ta tạm dừng chân lại, không phải vì chấp nhận thất bại, mà thực ra chỉ là vì để đi được xa hơn mà thôi.

8. Cơ hội là dành cho những người đã có sự chuẩn bị

Khi cảm xúc của con người ta đang ở lúc đi xuống, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không khởi hứng thú lên được, vậy nên cần phải học cách biết chuyển dời sự chú ý.

Có những chuyện tuy đã trở thành sự thật, vậy thì hãy thử chấp nhận và đối mặt.

Một người không thể thay đổi cả thế giới, thế giới cũng sẽ không vì bạn mà thay đổi. Điều cần phải làm, chính là phù hợp với thế giới, thuận theo lẽ tự nhiên, không tranh đua với người khác.

Cuộc sống của bạn, nên có đặc sắc của riêng bạn.

Sống ở hiện tại, hãy nắm chắc mỗi một lần cơ hội, bởi cơ hội sẽ vụt qua đi chỉ trong nháy mắt.

9. Chuyện như thế nào thì hãy để nó như thế ấy

Những chuyện nhỏ nhặt, hãy nói một cách hài hước;

Những chuyện không nắm chắc, hãy nói một cách cẩn thận;

Những chuyện vui vẻ, hãy lựa xem trường hợp mà nói;

Những chuyện đau lòng, đừng nên thấy người liền thổ lộ.

Chuyện của người khác, thì hãy cẩn thận khi nói; chuyện của bản thân, thì hãy lắng nghe lòng mình nói như thế nào.

Sự việc của hiện tại, làm xong rồi mới nói; sự việc của tương lai, hãy để sau này mới nói.

10. Một màn kịch lấy bản thân làm vai chính

Đời người là một sân khấu lớn, bạn chỉ cần diễn tốt vai diễn của bản thân là được rồi.

Hãy biết làm theo khả năng của mình, và đừng quá mơ tưởng xa vời.

Nắm chắc hiện tại, nắm chắc mọi thứ có trong tầm tay của bạn, trân trọng mỗi từng giây phút đang trôi qua, đây chính là niềm hạnh phúc hiện hữu trong đời.

An Nhiên

Bài viết liên quan

Phản hồi