Vĩnh Phúc: Hạ Trường Chùa Tùng Vân Tổ Chức Lễ Tạ Pháp Và Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566

PGĐS – Sáng nay, ngày 4/8/2022 ( nhằm ngày 7-7 năm Nhâm Dần ), Trường hạ Chùa Tùng Vân – Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc đã làm lễ tạ pháp, bế giảng khoá An cư kết hạ và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566- DL.2022.

Chứng minh buổi lễ có: Thượng toạ Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS TW, Phó Ban Thường trực BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh Duy Na hạ trường chùa Bầu; Thượng toạ Thích Nguyên Đạo, Uỷ viên BTT BTS tỉnh, Phó Duy Na hạ trường Yên Lạc; Đại đức Thích Nguyên Cao, Trưởng BTS PG huyện Vĩnh Tường, Chánh Duy Na hạ trường Tùng Vân; Đại đức Thích Viên Quang – Phó ban, Chánh Thư Ký BTS PG huyện Vĩnh Tường, Phó Duy Na hạ trường Tùng Vân; Cùng chư vị Tôn Đức Ban chức sự Hạ trường, Chư tôn đức Tăng – Ni hành giả an cư và đông đảo quý nam nữ cư sĩ Phật tử về tham dự buổi lễ.

Chư Tôn Đức Niệm Phật Cầu Gia Hộ

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, toàn thể đại chúng được lắng nghe những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, Đạo pháp Dân tộc, ân nghĩa sinh thành, dâng cúng dường nhân dịp Đại lễ Vu Lan của các Ca sĩ, Nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ Thuật tỉnh. Tiếp đó, Đại đức Thích Nguyên Cao – Chánh Duy Na hạ trường Tùng Vân đã lên thông qua báo cáo tổng kết khoá an cư kết hạ tại hạ trường Tùng Vân.

Đại Đức Thích Nguyên Cao – Chánh Duy Na Hạ Trường Tùng Vân Đọc Báo Cáo Tổng Kết Khoá An Cư PL.2566

Với phương châm “Phúc – Tuệ Song Tu” trên tinh thần “Tri hành hợp nhất” toàn thể hành giả an cư đã nỗ lực tịnh tu tam nghiệp; lấy kinh văn làm tôn chỉ hành trì, mượn ý Tổ để nghiêm tầm diệu lý. Ba tháng chuyên tu không phải là dài trong đời sống phạm hạnh, nhưng mỗi hạ đi qua sẽ là một thành quả to lớn góp phần đưa hành giả tiến gần đến bến bờ giải thoát.

Mãn hạ rồi mỗi người đi mỗi ngả,

Cánh chim bằng lướt gió tận ngàn phương,

đem tinh hoa trong ba tháng hạ trường

gieo khắp nẻo hoa bồ đề rộ nở.

Trong suốt 3 tháng an cư, các hành giả an cư tập trung tu học dưới sự hướng dẫn của Chư tôn đức Tăng Ni trong ban Giảng sư giảng dạy bộ kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Ban Chức sự cũng tổ chức tu học, hành trì trang nghiêm các thời khóa tu tập, học pháp, chấp tác nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi giới định tuệ trong suốt ba tháng an cư. Thật vậy, cứ mỗi độ hè tàn, hoa lá đổi thay để đón mùa thu đến là ảnh tượng báo hiệu mùa Vu Lan, một lần nữa trở về với người con Phật, ngày tự tứ lại sắp đến với người xuất gia; một tuổi hạ nữa được điền vào “Vô tác giới thể” của mỗi hành giả an cư; đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư kết hạ. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho mỗi khóa an cư, phát huy trí năng hữu dụng, ngõ hầu nối thịnh dòng Phật, thắp sáng đèn thiền, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội.

An cư ba tháng đủ đầy,

Công thành quả mãn phước dày tội tiêu,

Pháp âm vang dội hải triều,

Ba ngàn thế giới đốn siêu Phật thừa.

An cư kết hạ là thời gian quan trọng nhất trong năm của chư Tăng – Ni mà ý nghĩa tu học trong môi trường hoà hợp thanh tịnh được nổi bật nhất. Mỗi mùa an cư là một tuổi đạo của cuộc đời một vị đệ tử xuất gia. Đây là một Phật sự vô cùng quan trọng và thiết thực của Tăng – Ni chúng, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sinh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phúc báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng – Ni trong suốt mùa An cư.

Dịp này, BTS PG huyện Vĩnh Tường – hạ trường chùa Tùng Vân cũng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu – nghi thức cài hoa hồng…Những đóa hồng được các em thiếu niên gắn lên ngực áo chư tôn đức, quan khách và Phật tử để nhắn nhủ mọi người giữ lấy Đạo hiếu bởi vì: “Mọi người đến tham dự buổi lễ hôm nay, tuy hoàn cảnh, công việc có khác nhau nhưng đều có điểm giống nhau đó là ai cũng có cha, có mẹ”. Màu hoa hồng vàng xuất hiện thật đặc biệt trong ngày lễ Vu Lan, nó dành cho những người đã xuất gia, tu hành. Các tu sĩ mượn thân do cha mẹ sinh ra để tu hành “trên cầu giải thoát, dưới độ chúng sinh”. Sau khi đã cứu và phổ độ cho chúng sinh đạt đến sự giác ngộ, đó sẽ là sự báo hiếu tuyệt vời nhất dành cho cha mẹ sinh thành cả ở hiện tại và nhiều kiếp sống khác. Màu hoa hồng đỏ dành cho những ai may mắn còn bố mẹ, màu đỏ tượng trưng cho hai đấng sinh thành, hãy nhớ chúng ta còn hai vị Phật sống tại nhà, thương yêu, chăm sóc khi cha mẹ sức yếu tuổi già, an ủi khi người sống trong cô quạnh vì có cõng mẹ cha đi giáp hòn núi Tu Di, cũng không đáp đền công ơn cha mẹ trong muôn một. Cài hoa màu hồng lên ngực áo là lời nhắc nhở đến con tưởng nhớ về cha hoặc mẹ, đồng thời cũng nhắc nhở họ phải quan tâm và báo hiếu đến người còn lại nhiều hơn. Mang đến cái buồn man mác là bông hoa màu hồng trên ngực áo. Với những “hoa hồng” đó là nỗi buồn của những người con mồ côi đã mất một trong hai người thân. Theo hành trình trưởng thành của mỗi người, sắc đỏ đã phai đi một phần, chỉ còn màu hồng nhạt dần theo năm tháng.

Thương tiếc cho những ai cài đóa hoa màu trắng vì sẽ không còn cơ hội sống trong tình thương vô bờ của mẹ cha và cũng đáng trách thay cho những ai còn mẹ cha mà không biết trân trọng, để rồi một ngày khi cài lên ngực áo mình đóa hoa màu trắng thì có ân hận nuối tiếc cũng không còn kịp nữa.

Thượng Toạ Thích Thanh Lâm ban Đạo Từ tại buổi lễ.

Ban đạo từ buổi lễ, Thượng toạ Thích Thanh Lâm đã có lời tán thán tinh thần tu học của chư Tôn đức hành giả trong 3 tháng an cư kiết hạ, cũng như khuyến tấn các sứ giả Như Lai cố gắng hơn nữa trong việc phát triển tinh thần tu tập và xây dựng đạo pháp tỉnh nhà.

Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử đã thực hiện nghi thức hồi hướng, khép lại buổi lễ thập phần viên mãn trong không khí trang nghiêm và ấm áp nghĩa tình cha mẹ. Được biết, Chư Tăng Ni Hạ trường chùa Tùng Vân sẽ bắt đầu bước vào hành đạo, từ ngày 10 đến ngày 12/7 năm Nhâm Dần.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Linh Nhã – Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh.

Bài viết liên quan

Phản hồi