TP. HCM: 500 suất quà ấm áp từ chùa Pháp Tạng tiếp tục hỗ trợ bà con khó khăn giữa đại dịch tại 3 xã thuộc huyện Hóc Môn

Dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, thấu hiểu khó khăn của bà con trong thời gian dài giãn cách xã hội, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ thu nhập thấp với bao gánh nặng, lo toan. Ngày 21/9/2021, Đại Đức Thích Trí Huệ – Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (Bình Chánh) đã hỗ trợ 500 phần quà, tổng trị giá 140 triệu đồng đến chùa Pháp Huyền, chùa Giác Ngạn và chùa Pháp Diệu trên địa bàn huyện Hóc Môn, nhằm chung tay tiếp sức cùng người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Đại Đức Thích Trí Huệ – Trụ trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) cùng tập thể chư Tăng Ni và Phật tử công quả nội tự tất bật với những phần quà từ sớm


Những ngày gần cuối tháng 9, trên các phương tiện truyền thông, không khó bắt gặp hình ảnh những cái rổ trống lốc được người dân đặt trước cửa nhà, hay những thùng gạo đã sạch nhẵn, nằm chỏng chơ nơi góc bếp. Giữa thành phố hoa lệ, sức ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh đã khiến nhiều người chới với. Trong những lúc thế này, tình người lại càng được mong chờ hơn bao giờ hết.

Những thùng mì nghĩa tình luôn được chùa Pháp Tạng chuẩn bị sẵn sàng để gửi đến bà con


Đặc biệt, đối với Hóc Môn – một huyện thuộc vùng ven thành phố. Đa phần người dân sinh sống với mức thu nhập thấp trong các khu xóm trọ đông đúc. Thời gian giãn cách xã hội, không việc làm, không thu nhập bao tháng qua đã khiến người dân xóm trọ lao đao.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ – Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh), chùa Pháp Tạng đã liên kết cùng chùa Pháp Huyền, chùa Giác Ngạn và chùa Pháp Diệu tại Hóc Môn, tổ chức trao tận tay từng hộ bà con nghèo, người dân lao động tự do thu nhập thấp, ở trọ, những suất quà thực phẩm nhằm hỗ trợ bà con thêm phần ấm áp trong ngày giãn cách.
   
Sáng ngày 21/09/2021, 300 phần quà gồm: 3 tấn gạo, 300 thùng mì, 300kg đường cát, 300 chai dầu ăn (loại 1 lít) cùng 300 chai nước tương từ chùa Pháp Tạng đã đến chùa Pháp Huyền (xã Tân Xuân, Hóc Môn). Đại Đức Thích Pháp Tịnh – Phó trụ trì chùa Pháp Huyền đại diện tiếp nhận nhằm hỗ trợ bà con khu vực xã Tân Xuân vượt qua khó khăn mùa dịch.
 

Đại Đức Thích Pháp Tịnh – Phó trụ trì chùa Pháp Huyền đại diện tiếp nhận 300 phần quà từ chùa Pháp Tạng

Trưa cùng ngày, dưới cái nắng gió của vùng ngoại ô thành phố, chuyến xe với đầy ắp những phần quà nghĩa tình từ chùa Pháp Tạng tiếp tục đến với chùa Giác Ngạn (quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn) và chùa Pháp Diệu (ấp Tân Thới Nhất, xã Tân Hiệp, Hóc Môn), với 2 tấn gạo, 200 thùng mì cùng 200 chai nước tương, đường và rau củ quả. TT. Thích Huệ Thông – Phó ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPG huyện Hóc Môn, Trụ trì chùa Giác Ngạn đại diện tiếp nhận 100 phần quà và Đại Đức Thích An Khánh – Trụ trì chùa Pháp Diệu tiếp nhận 100 phần quà, cùng chung tay giúp đỡ bà con khó khăn vượt qua cơn thiếu thốn.
  

TT. Thích Huệ Thông – Phó ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPG huyện Hóc Môn, Trụ trì chùa Giác Ngạn đại diện tiếp nhận 100 phần quà

 

Đại Đức Thích An Khánh – Trụ trì chùa Pháp Diệu tiếp nhận 100 phần quà hỗ trợ bà con khu vực xã Tân Hiệp, Hóc Môn

“Thương người như thể thương thân”… Truyền thống ấy đã được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác trong mỗi con người Việt Nam. Để rồi những khi đất nước gặp khó khăn chúng ta lại cùng nhau san sẻ. Lòng nhân ái, tinh thần từ bi vị tha là cầu nối đưa con người gần gũi, gắn kết lại với nhau. Cùng nhau, đất nước ta sẽ mau chóng vượt qua dịch bệnh.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
              

Tin, ảnh Ngọc Linh

Bài viết liên quan

Phản hồi