Người đàn ông tật nguyền vẫn miệt mài sửa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo
Dù gia đình còn khó khăn, bản thân thì tật nguyền, anh Trần Văn Thành (Nghệ An) vẫn nhiệt tình làm từ thiện, sửa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo.
Vươn lên từ hoạn nạn
Bị một tài xế cố ý tông, anh Thành bị nát xương 1 chân, đi lại khó khăn
Bàn chân phải bị dị tật của Thành
Cho đi là còn mãi, nhiệt tâm làm từ thiện
Không chỉ ở Hải Phòng, anh Thành cũng rất nhiệt tình trong các hoạt động từ thiện ở quê nhà. Mỗi dịp về quê ăn Tết, anh đều lên tiếng kêu gọi, vận động quyên góp, tổ chức tặng quà cho người khuyết tật, gia đình nghèo khó ở địa phương. Anh tâm niệm: “Làm vậy để góp phần động viên họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Từ đầu năm 2021, anh Thành về quê, rồi phối hợp với một người dân trong xã là anh Đinh Hữu Tuệ cùng sửa chữa xe đạp cũ tặng học sinh nghèo. Có sẵn nghề cũ, lại thêm quen tay sửa, anh có thể làm hầu hết mọi khâu lắp ráp, sửa chữa và thay thế phụ tùng. Dưới đôi bàn tay tài hoa của anh, những chiếc xe đạp cà tàng được hô biến thành xe chỉn chu, chắc chắn để học sinh có thể đến trường.Anh Thành cho hay, anh vừa kêu gọi ủng hộ để mua phụ tùng, vừa trực tiếp tham gia việc sửa xe. Hiện tại, anh đang làm việc ở cả xưởng cơ khí của anh Tuệ, vừa làm thêm ở nhà. Thấy việc làm của anh đầy ý nghĩa, nhiều nhà hảo tâm và bạn bè đã hưởng ứng.
Giúp đỡ hết sức khi mình còn có thể
Được biết, bố anh từng bị bệnh thần kinh, còn mẹ anh là bà Nguyễn Thị Tư (62 tuổi) đang mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, sỏi thận,… vẫn đang điều trị ở bệnh viện Đa khoa huyện. Vì thế, mọi công việc trong gia đình đều do anh lo liệu, quán xuyến. Dù bận rộn công việc, anh vẫn rất nhiệt tâm với công việc thiện nguyện. Anh tâm sự, tới đây anh sẽ không đi Hải Phòng làm việc nữa, mà ở nhà mưu sinh, tiện đỡ đần bố mẹ và tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Thành (ngoài cùng bên phải) trong đợt trao xe đạp cũ cho học sinh nghèo
Anh Thành kể, hồi tháng 3, anh đã sửa chữa được 5 chiếc xe đạp, cùng nhóm thiện nguyện gửi tặng cho học sinh nghèo xã Thanh Xuân. Sau đó, anh lại cặm cụ sửa thêm 2 chiếc xe đạp khác để trao tặng con em Hội Người mù huyện Thanh Chương.Anh cũng lập thêm CLB “Khát vọng sống”, hi vọng tập hợp những người khuyết tật, tàn tật cùng cảnh ngộ để giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau. Anh Thành tâm sự: “Lập CLB này, em cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc kết nối với mọi người, để giúp đỡ, chia sẻ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa”.Anh Tuệ cho hay: “Trước khi về Tết, Thành đã gửi tiền cho tôi để tôi mua xe đạp cũ về, sửa tặng học sinh nghèo. Hôm đó, tôi đánh xe lên nhà Thành chơi, thấy hoàn cảnh gia đình em cũng khó khăn nên chỉ nhận có một phần. Nay Thành về quê tham gia sửa xe thiện nguyện, tôi thật sự cảm phục ý chí, nghị lực, tấm lòng của em”.
Thành đi trao quà cho các gia đình hoàn cảnh trong huyện
Tiếng lành đồn xa, những việc làm nhân ái, truyền cảm hứng của anh Thành đã được người dân địa phương khen ngợi, cảm phục. Với anh, thiện nguyện là một phần của cuộc sống. Anh chia sẻ: “Em không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc, miễn rằng giúp được mọi người. Em nghĩ làm thiện nguyện bằng tâm, mình giúp được ai cứ giúp khi mình còn có thể”.
Báo Nghệ An
Phản hồi