Các nhà sư Nhật Bản dẫn đầu lễ hội đi bộ trên lửa

Những người yêu mến Phật giáo ở Nhật Bản đã tham gia lễ hội Hiwatari matsuri hàng năm vào chủ nhật gần núi Takao, cách Tokyo khoảng 50 km về phía tây.

Trong sự kiện này, những người tham gia đi chân trần trên những đống than nóng âm ỉ trong khi cầu nguyện sức khỏe tốt và sự an toàn cho bản thân, các thành viên trong gia đình và thế giới.
Koshou Kamimura, một nhà sư Phật giáo đến từ chùa Takao-san Yakuouin, cho biết: “Đi qua cơ thể bạn qua ngọn lửa sẽ làm sạch tâm hồn bạn và chuyển những lời cầu nguyện của bạn đến Đức Phật. (Reuters)

Các nhà sư đi trên than hồng.

Các nhà sư đi trên than hồng.

Lễ hội, được tổ chức theo truyền thống vào chủ nhật thứ hai của tháng Ba, thường thu hút khoảng 3.000-4.000 du khách, mặc dù năm nay số lượng giới hạn chỉ 1.000 người do nhu cầu xã hội xa cách. Trong khi một số người xuất gia tham gia sự kiện không đeo mặt nạ, những người tham gia và quan sát viên được yêu cầu đeo mặt nạ và thực hành cách xa xã hội. Sự kiện năm ngoái đã bị đóng cửa đối với công chúng do đại dịch.
Kamimura nói thêm: “Trong lịch sử, núi Takao là một địa điểm quan trọng để cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi bệnh dịch, vì vậy tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức lễ hội năm nay với một số biện pháp phòng ngừa nhất định. (Reuters)
Trước khi đi bộ trên lửa, các nhà sư tụng kinh sau đó là các nghi lễ và biểu diễn nhằm xua đuổi tà ma. Tiếp theo, tên của các nhà hảo tâm của sự kiện được đọc lên.

Một nhà sư đi trên than nóng tại lễ hội Matsuri hiwatari năm 2021

Một nhà sư đi trên than nóng tại lễ hội Matsuri hiwatari năm 2021

Để chuẩn bị than cho việc đi bộ, các nhà sư đốt gỗ và lá bách Nhật Bản để tạo ra một đống lửa. Sau đó, họ nhúng nước vào ngọn lửa và đặt than hồng trên một con đường để đi qua trong khi tụng kinh. Các thành viên của công chúng quyên góp sau đó được mời đi bộ trên than hồng. Một số nhà sư đã bế trẻ em qua làn khói để chúng có thể tham gia nghi lễ mà không bị bỏng chân.
Nhật Bản đang ở giữa làn sóng thứ ba của ca nhiễm coronavirus, với tình trạng khẩn cấp của Tokyo trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan. Chính phủ có kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè năm nay, nhưng đã bị trì hoãn từ năm ngoái do đại dịch. Người dân cả nước đã bày tỏ cảm xúc lẫn lộn về viễn cảnh đăng cai một sự kiện quốc tế lớn.
Eriko Nakamura, 46 tuổi, nói: “Dịch Corona đang lan rộng trên toàn cầu, vì vậy tôi đã cầu nguyện rằng nó không lây lan thêm nữa,” Eriko Nakamura, 46 tuổi, nói. “Sự kiện đi bộ tiếp lửa được tổ chức bên ngoài và có hạn chế về số lượng người tham gia. Khi đến Thế vận hội, nó sẽ được tổ chức trong nhà, vì vậy tôi hy vọng họ có thể hạn chế số lượng khán giả đi một nửa ”. (Reuters)

cac-nha-su-Nhat-Ban 3

Nhật Bản đang xem xét giới hạn số lượng người có thể tháp tùng các đoàn nước ngoài tại các trò chơi mùa hè, và khách sẽ được yêu cầu kiểm tra COVID-19 cả trước và sau khi đến Nhật Bản. Thế vận hội Olympic hiện dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.
Theo Trung tâm Tài nguyên Johns Hopkins, đại dịch toàn cầu đã lên tới 120,2 triệu ca với khoảng 2,66 triệu ca tử vong. Nhật Bản, giống như nhiều quốc gia khác ở Đông Á, đã có kết quả tương đối tốt so với Hoa Kỳ và nhiều quốc gia ở châu Âu, ghi nhận 448.000 trường hợp được xác nhận và 8.625 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, đợt thứ ba này, đạt đỉnh vào giữa tháng Giêng, là đợt lớn nhất cả nước từng chứng kiến, với số ca mắc mới hàng ngày đôi khi vượt quá 5.000. Trong những tuần gần đây, số trường hợp mới đã dao động quanh mức 1.000 mỗi ngày.

Theo The buddhistdoor

Bài viết liên quan

Phản hồi